Chiều ngã ba Đồng Lộc

28/07/2023 08:12

Ngớt tiếng bom đất trời yên lặng quá/Chỉ còn vang tiếng gọi nghẹn Cúc ơi!/Khói cuộn bay không tiếng vọng đáp lời/Mùi cỏ cháy khét nồng, đường tan nát...

Ngớt tiếng bom đất trời yên lặng quá
Chỉ còn vang tiếng gọi nghẹn Cúc ơi!
Khói cuộn bay không tiếng vọng đáp lời
Mùi cỏ cháy khét nồng, đường tan nát
Thế là chiều nay không còn nghe em hát
Em trở về lòng đất lạnh mênh mông
Chín chị về rồi…
Mải miết tìm mong
Chỉ thiếu em thôi là tròn tiểu đội
Cúc ơi…
Em đâu có nghe tiếng gọi
Về với dân làng với đồng đội đi em
Khói cuộn lên trời trong bóng hoàng hôn
Nước mắt người rơi thấm vào mặt đất.

Đồng Lộc chiều nay không gian lặng ngắt
Về đi em sắp tới bữa cơm rồi
Mẹ già đang ngóng đợi em ơi…
Quả trứng, bát cơm…
Lập lòe nén hương…
Chờ em
Gọi em
Cả làng lặng im, đỏ hoe con mắt…

Vẫn còn đây mấy chùm bồ kết
Mẹ hong phơi cho em gội tóc dài
Trong ảo mờ ánh lửa đèn chai
Soi vẫn tỏ những dòng thơ em mới chép…

Tuổi 20 với em thành bất diệt
Đất quê mình sẫm màu máu em tôi
Mỗi tháng 7 về
Trời lại xanh, mây trắng lại ngang trời
Hương cháy đỏ cả những chiều Đồng Lộc!

KHÁNH LY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiều ngã ba Đồng Lộc