Tin tức

Chiêu lừa "giúp sống lâu", chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng

Theo VnExpress 06/11/2023 19:01

Thầy bói Trần Thị Soa nói con trai bà Hạnh sắp gặp hạn lớn, yêu cầu chi tiền tỷ để đổi mệnh, "càng nộp nhiều tiền càng sống lâu, nếu không sẽ chết yểu".

Ngày 6/11, Soa, 38 tuổi, bị Công an Nghệ An bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Soa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Nghi can Soa tại cơ quan điều tra

Năm 2011, Soa lập cơ sở thờ tự, tổ chức xem bói tại nhà riêng ở xã Tiến Thành, huyện Yên Thành. Trong các mối quan hệ từ việc cúng giải hạn, Soa thân với bà Hạnh, 55 tuổi, ngụ ở xã bên. Từ năm 2017 đến nay, cả hai thường xuyên chung vốn làm ăn, buôn bán bất động sản.

Theo điều tra, hồi tháng 5, do đầu tư chứng khoán thua lỗ, Soa lên kế hoạch lừa đảo để lấy tiền bù vào các khoản thiếu hụt. Biết bà Hạnh rất tin chuyện tâm linh, thầy bói bịa chuyện con trai hơn 30 tuổi của bà này đang bị "sao chiếu mệnh, chuẩn bị gặp hạn lớn" dù anh này đang khỏe mạnh.

Soa nói, với vận hạn trên, sau vài tháng sức khỏe con trai bà Hạnh sẽ sa sút nghiêm trọng, nếu chăm sóc không cẩn thận sẽ có nguy cơ chết yểu. Vài ngày sau, Soa cho biết đã tìm ra cách "hóa giải kiếp nạn" là gia đình bà Hạnh phải chi tiền làm lễ "giải hạn, cắt vía âm, đổi vía dương". Nghe thầy bói dọa, bà Hạnh lo lắng.

Lúc gia đình bà Hạnh đồng ý chi tiền "để vận xui tan biến", Soa thông báo chi phí là 800 triệu đồng. Ngày 14/5, khi bà Hạnh cho biết chỉ lo được 700 triệu đồng, Soa nhận làm lễ, song nói với số tiền trên con trai bà chỉ sống được 15-17 năm nữa, "muốn trọn đời phải chi thêm".

Hai ngày tiếp theo, Soa liên tục gọi điện, nhắn tin thúc bà Hạnh xoay thêm càng nhiều tiền càng tốt, dọa nếu chậm trễ thì "bề trên" không thể phù hộ được nữa, "cơ hội vàng để giúp con trai sống lâu sẽ bị giảm". Bà Hạnh tiếp tục đi vay hơn 900 triệu đồng để làm theo chỉ dẫn của Soa.

Cảnh sát và kiểm sát viên lấy lời khai đối với Soa (góc phải). Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát và kiểm sát viên lấy lời khai của Soa (phải)

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 14 đến 16/5, bà Hạnh đã 3 lần đưa tiền cho Soa, tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng với niềm tin con trai sẽ được "thay số, đổi vận". Còn thầy bói sau đó bỏ trốn sang Thái Lan, một tháng sau về nước nhưng không về nhà.

Bà Hạnh sau vài tuần mất liên lạc với Soa, không hỏi được cách giải hạn thì nghi bị lừa nên trình báo sự việc với Công an Nghệ An. Cuối tháng 10, Soa bị bắt khi đang có mặt tại ngôi chùa ở Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Soa khai giữa mình và bà Hạnh chỉ là mối quan hệ "công việc tâm linh", đối tác tin tưởng năng lực nên đưa tiền nhờ giúp đỡ. Sau vài ngày, Soa thú nhận đã núp bóng bói toán để chiếm đoạt tiền.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang mở rộng điều tra, nghi ngờ Soa còn lừa nhiều người với cách thức tương tự.

Theo VnExpress
(0) Bình luận
Chiêu lừa "giúp sống lâu", chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng