Chiếc lá nhuốm màu thu

28/09/2015 13:20

                                                  Tặng TS-NSV

Sang tuổi bảy mươi như chớp mắt
Người gọi ông, người gọi anh, người gọi mình
trên Facebook
Mà như trẻ lại trong lòng
Bảy mươi rồi đã được lên ông
Buồn lẫn trong vui tuýp người xưa nay hiếm
Sông vẫn trào dâng bao khát vọng
Mấy nẻo đường còn nợ dấu chân qua
Gió sớm trăng chiều xao xác ở bên ta
Chồi lại biếc mỗi lần xuân gõ cửa
Vui một chút lòng thêm ấm lửa
Chiếc lá nhuốm màu thu
thao thức cháy bên trời.

NGUYỄN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiếc lá nhuốm màu thu