Cảnh giác với chiêu lừa bịp

22/08/2014 17:35

Lúc 15 giờ ngày 11-8-2014, khi mẹ tôi đang ở nhà thì có một người phụ nữ lạ mặt bế đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi vào hỏi: "Ở đây có ai trông giữ trẻ không?".


Sau khi mẹ tôi trả lời là không thì người phụ nữ đó bảo cho xin cốc nước và bước vào nhà tôi. Khi mẹ tôi lấy nước ra thì chị ta nói xin lỗi cháu nó không muốn uống nữa, rồi vội vàng bế con đi luôn. Một lúc sau mẹ tôi mới giật mình nhớ ra chiếc điện thoại di động để trên bàn, gần chỗ hai mẹ con người phụ nữ kia ngồi đã không còn. Khi đó, mẹ tôi mới biết mình bị lừa.

Sáng hôm sau đi làm, tôi nghe đồng nghiệp kể chuyện mẹ cô ấy cũng bị mất đồ trong nhà với chiêu lừa tương tự.

Qua đây, mọi người hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là những người cao tuổi rất dễ bị kẻ khác lợi dụng lòng tốt để lừa bịp.

MAI HOÀNG HẢI (TP Hải Dương)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh giác với chiêu lừa bịp