Cần có phòng đợi cho người nhà bệnh nhân

15/09/2011 10:15

Bệnh viện Đa khoa tỉnh sớm xây dựng phòng đợi cho người đến thăm bệnh nhân để trong lúc chờ vào thăm nom, người nhà bệnh nhân có chỗ ngồi.

Sáng 13-9, chúng tôi tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thăm một đồng nghiệp đang nằm điều trị tại đây. Chúng tôi được chứng kiến tại cổng khu vực kỹ thuật y tế nội trú, hàng trăm người ngồi ngả ngốn, ngao ngán chờ đến giờ mở cổng để vào thăm người nhà ốm. Hỏi ra thì được biết, không ít người ở dưới huyện, có người từ Hà Nội, hoặc tỉnh khác về từ sáng sớm để thăm người nhà ốm. Nhưng khi họ vào cổng thì được bảo vệ yêu cầu ra ngoài, đến 10 giờ 30 phút mới được vào. Nhìn quanh trước cổng, chúng tôi không thấy có bảng thông báo giờ vào thăm bệnh nhân, không có lán, ghế ngồi đợi. Mọi người đành phải tìm một chỗ ở các bồn cây, ghế đá trong khuôn viên bệnh viện chờ đến giờ vào thăm bệnh nhân. May mắn là thời tiết hôm đó nắng ráo, nếu mưa thì không biết mọi người sẽ đứng, ngồi ở đâu? Đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh sớm xây dựng phòng đợi cho người đến thăm bệnh nhân.

KHÁNH HẰNG(Ninh Giang)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần có phòng đợi cho người nhà bệnh nhân