Ông Hải được giao nhiệm vụ chính là quay phim ghi lại hoạt động của các tàu “cát tặc”.
Ông Hải (người cầm đèn pin) trong một lần bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình đoạn qua xã Đại Đồng
Gần 10 năm là thành viên đoàn kiểm tra liên ngành về phòng chống khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, ông Nguyễn Như Hải, cán bộ Đài Phát thanh Tứ Kỳ đã tham gia phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng trăm lượt tàu “cát tặc”.
Làm việc xuyên thời gian
Nhiều đêm, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì ông Hải và các thành viên đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tứ Kỳ lại lên đường. Việc tuần tra vào ban đêm thường là đột xuất. “Không cứ gì ban đêm hay ban ngày, mùa đông hay mùa hè, mưa hay nắng, cứ nhận được tin báo có cát tặc đang hoạt động là anh em chúng tôi lên đường. Lắm khi vừa đưa bát cơm lên miệng cũng phải bỏ xuống để đi cho kịp”, ông Hải cho biết.
2-3 năm trở lại đây, “cát tặc” hoạt động rất tinh vi, lại có “chim lợn” được cài cắm khắp nơi nên việc phát hiện, xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Không ít lần đoàn nhận được tin báo trên sông Thái Bình thuộc khu vực xã này, xã kia có “cát tặc” đang hoạt động nhưng khi xuống tới nơi thì chúng đã cao chạy xa bay. Vậy nên ông Hải và các thành viên trong đoàn đã thay đổi cách làm việc theo hướng chủ động hơn. Đêm đến, ông và một số thành viên không ngủ mà chia nhau đi tuần hoặc ngồi bất động tại những khu vực thường xuyên có “cát tặc” hoạt động. Mùa đông ở bờ sông gió rét căm căm, ông Hải và mọi người phải mang cả chăn bông ra quấn người cho ấm. Khổ nhất là những hôm trời mưa, quần áo anh em ướt rượt, lấm lem bùn đất… Tuy vất vả nhưng việc này mang lại hiệu quả khá rõ rệt. Rất nhiều tàu “cát tặc” đã bị đoàn kiểm tra liên ngành huyện bắt giữ, tham mưu xử lý kịp thời. Quan trọng hơn, những nơi từng bị coi là “điểm nóng” về khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình, sông Luộc đoạn qua các xã Đại Đồng, Bình Lãng, Hà Thanh… nay “cát tặc” không còn hoạt động nhiều như trước.
Không sợ nguy hiểm
Ông Hải tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép huyện Tứ Kỳ từ năm 2009. Gần 10 năm qua, mặc dù đoàn kiểm tra này liên tục được kiện toàn, nhiều thành viên cũ nghỉ để bổ sung thành viên mới nhưng ông Hải thì vẫn được tín nhiệm. Ông Hải được giao nhiệm vụ chính là quay phim ghi lại hoạt động của các tàu “cát tặc” và quá trình làm việc của lực lượng chức năng với chủ tàu để phục vụ công tác tuyên truyền, đồng thời làm tư liệu chứng minh khi cần. Bởi vậy, đôi khi những thành viên khác có thể vắng mặt trong quá trình bắt giữ, xử lý “cát tặc” nhưng ông Hải thì gần như không.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều tên “cát tặc” rất manh động, đe dọa khi ông Hải cùng các thành viên khác tiếp cận và lên tàu của chúng để ghi hình, kiểm tra, xử lý. Cuối năm 2015, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên một tàu “cát tặc” ở khu vực bãi Soi (xã Đại Đồng), ông Hải và một số thành viên đoàn kiểm tra bất ngờ bị các đối tượng đóng cửa giam trong ca bin rồi chúng nổ máy cho tàu chạy về tận phường Ngọc Châu (TP Hải Dương). Nhờ có sự hỗ trợ từ lực lượng chức năng của tỉnh, huyện, ông Hải và các thành viên mới được an toàn lên bờ. Một đêm mùa đông năm 2017, ông Hải đứng ở thành tàu “cát tặc” trên sông Thái Bình để ghi hình hiện trường. Do trời mưa, gió to, thành tàu trơn trượt, ông Hải bị ngã xuống sông. Bị bắt giữ, không ít chủ tàu “cát tặc” bất hợp tác khiến ông Hải và các thành viên trong đoàn kiểm tra phải thay nhau trực giữ hiện trường cả ngày ròng rã…
Công việc vất vả, đối diện với không ít nguy hiểm, khoản phụ cấp làm thêm giờ ban đêm không đáng bao nhiêu, nhưng ông Hải luôn nhiệt tình, trách nhiệm mỗi khi được giao nhiệm vụ. “Tôi từng tham gia quân đội nên những khó khăn, vất vả, nguy hiểm này chưa là gì. Tôi không sợ khổ hay nguy hiểm, chỉ mong cát tặc bị đẩy lùi để đất canh tác, hoa màu của bà con không còn bị sạt lở nữa”, ông Hải nói.
Rời quân ngũ năm 1978, ông Hải từng có 10 năm làm trong Công ty Chiếu bóng huyện Tứ Lộc trước khi chuyển về làm việc tại Đài Phát thanh huyện Tứ Kỳ. Từ khi chuyển sang nghề báo, ông luôn tìm tòi, học hỏi để nâng cao kỹ thuật quay phim, kỹ năng viết tin, bài. Ông Hải sống gương mẫu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đồng chí, đồng nghiệp tin quý. Ông từng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Đài Phát thanh Tứ Kỳ 2 khóa liên tục.
Tháng 8 này, ông Hải sẽ nghỉ hưu theo chế độ. Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ Nguyễn Ngọc Sẫm nhận xét: “Ông Hải là một cán bộ mẫn cán, nhiệt tình, dũng cảm và làm việc rất trách nhiệm. UBND huyện đã quyết định khen thưởng cho ông Hải vì những năm tháng tích cực tham gia phòng chống khai thác cát trái phép”.
TIẾN MẠNH