Cẩm Giàng

11/03/2022 18:17

Tôi đã say Phú Lộc ủ men xuân/Mắt em làng Xưa mưa chiều Cẩm Vũ/Ôi cái đêm trăng vàng viễn xứ/Tôi lang thang rót rượu nhớ người thương.

Tôi đã say Phú Lộc ủ men xuân
Mắt em làng Xưa mưa chiều Cẩm Vũ
Ôi cái đêm trăng vàng viễn xứ
Tôi lang thang rót rượu nhớ người thương.

Tuổi hoa niên mơ Văn miếu Mao Điền
Những bậc thánh hiền chìm vào giấc ngủ
Ga Cẩm Giàng nhớ về ngày cũ
Thương Thạch Lam trong gió lạnh đầu mùa.

Tôi đã cùng em thăm viếng đình chùa
Những Giám, Bia, Xưa, Hộ Vệ, Thạch Lỗi
Em giờ xa bởi vì tôi nông nổi
Một ngày qua đò gửi lại Cẩm Văn...

Nhớ bánh bột lọc Quý Dương tôi ăn
Khi chờ tàu chậm ga Cao Xá
Nhịp sống bây giờ ngày thêm hối hả
Nón Nghĩa Phú còn che nắng trên đầu?

Cẩm Giàng với tôi xa đã bao lâu
Tóc mây mái đầu thương về nơi ấy
Có một thời lòng tôi bỏng cháy
Câu thơ vụng về em còn nhớ hay quên...

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng