Cảm giác người về cuối

22/07/2023 10:27

Tèo đang chạy đằng sau chót trong một cuộc thi marathon. Sắp đến đích, vận động viên ngay trước Tèo quay lại chọc:/ - Cảm giác là người về bét thế nào?

Tèo đang chạy đằng sau chót trong một cuộc thi marathon. Sắp đến đích, vận động viên ngay trước Tèo quay lại chọc:
- Cảm giác là người về bét thế nào?
Tèo thản nhiên đáp: 
 - Ông muốn biết phải không?
Ngay sau đó, Tèo tuyên bố bỏ cuộc.

Bí quyết không cãi cọ

Cậu có thể cho tớ biết bí quyết vì sao cậu sống êm ả không cãi cọ gì với vợ cậu ngần ấy năm không?
- À, cô ấy rất khó cãi nhau với tớ, tớ có một bí quyết hay cực kỳ.
- Cho tớ biết với!
- Mỗi lần cô ấy định gây sự cãi cọ gì thì tớ lập tức đồng tình với cô ấy ngay...

Không thấy là không có tội

Trên một chuyến xe buýt đông đúc, ông nọ nhận thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế nhắm nghiền mắt:
- Có chuyện gì vậy? Anh bị ốm à?
- Không, tôi vẫn ổn, đó là vì tôi ghét nhìn thấy những bà già đang đứng kia nhìn tôi chòng chọc!

Ly hôn và kết hôn giống nhau ở điểm nào?

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Người thứ nhất nói:
- Tôi lấy vợ vì tôi đã chán ngấy cảnh phải đi ăn ngoài, lau chùi nhà cửa, giặt giũ và mặc những bộ quần áo cũ kỹ. 
Người thứ hai nói:
- Tôi đã ly dị vì những lý do đó. 

Tại sao áo chỉ có 95% cotton?

Một bà khách hỏi người bán quần áo:
- Này cô, trên nhãn áo có ghi là 95% cotton, thế 5% còn lại kia là gì, sao không thấy ghi?
- 5% còn lại sẽ biến mất sau khi giặt!

Chỉ là một nửa

Chồng cằn nhằn vợ:
- Ôi trời! Em lại chỉ là phía dưới quần cho anh thôi ư? - chồng lên tiếng cằn nhằn vợ.
- Thì em đã bảo anh bao lâu nay là phải nối thêm dây điện cho bàn là mà anh có chịu làm đâu.
Ở đâu ra?
Một anh đến gặp bác sĩ:
- Thưa bác sĩ em bị bệnh vô sinh ạ! Bác sĩ có cách nào giúp em được không?
- Làm sao anh biết? - bác sĩ hỏi.
- Vì đây là bệnh di truyền, ông em cũng vô sinh, bố em cũng vô sinh ạ.
- Thế anh ở đâu ra?
- Dạ, em ở quê ra.

HD (st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảm giác người về cuối