Cá ảo, nợ thật

31/12/2017 09:22

Gặp chị Thu đi xát gạo, chị Lành gọi ra hỏi nhỏ:

- Chị Thu này, có phải con trai nhà ông Khánh làng mình bỏ nhà đi đâu mấy hôm chưa về à?

- Sao cô biết?

- Em thấy trong làng họ đồn ầm lên. Bác ở gần đấy chắc là biết cụ thể.

- Nó chơi bời, nợ một đống tiền, không có tiền trả, sợ bố mẹ biết sẽ đánh, mắng, rồi lại chủ nợ đến đòi nên bỏ nhà đi mấy hôm rồi.

- Em nghe nói nợ hơn trăm triệu cơ à?

- Ừ! Mới tí tuổi đã đua đòi chơi bời, rồi vác một đống nợ về nhà.

- Nó mới học cấp 3 thôi mà. Không biết chơi cái gì mà nợ nhiều tiền thế?

- Nghe nói là chơi bắn cá. Bắn cá thua, rồi thử vận may vào chơi lô đề để mong kiếm tiền trả nợ bắn cá. Nhưng lô đề cũng không trúng nên nợ chồng nợ.

- Lại bắn cá! Không biết bao nhiêu người tan cửa nát nhà vì trò chơi này rồi. Cứ bỏ tiền ra mua xèng rồi cho vào máy bắn cá ăn điểm. Mà có ai thắng được với máy đâu. Chắc chơi thua không có tiền trả thì họ bắt ký giấy ghi nợ. Thế là bắn cá ảo nhưng lại nợ tiền thật...

- Đấy, thấy bảo nó đã chơi trò này mấy tháng nay. Gần như ngày nào cũng vào chơi một, hai tiếng. Có hôm còn bỏ cả học. Chơi nhiều thành nghiện rồi.

- Thế đến giờ nó đã về chưa?

- Về rồi! Bố mẹ nó cũng tức lắm. Nhưng gọi điện bảo con cứ về nhà rồi bố mẹ xoay tiền trả cho. Chứ để tiền đó, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, có ngày lên đến vài trăm triệu đồng.

- Nghĩ cũng khổ! Nhà làm gì có tiền. Hai ông bà ấy chăm chỉ làm ăn nhưng cũng chỉ có vài sào ruộng cấy, với đi xây kiếm thêm tiền lo sinh hoạt gia đình. Giờ tự dưng mất hơn trăm triệu trả nợ cho con, đúng là con dại cái mang.

- Xã hội bây giờ phức tạp lắm! Chúng nó đang tuổi thanh niên, không quản chặt thì dễ lao vào ăn chơi, đua đòi, rồi bị cuốn vào những trò chơi may rủi, đỏ đen ấy thì chỉ có hỏng người. Làng mình có mấy cái gương ấy rồi. Đứa thì bỏ học vì mải chơi, đứa thì bị hành hung vì cờ bạc, nợ nần không có tiền trả. Có nhà còn bị cả xã hội đen kéo đến dọa nữa.

- Thằng Huy nhà tôi trước cũng theo mấy đứa bạn rủ đi chơi bi a, rồi bắn cá. May mà có người quen nhìn thấy nói lại, nên tôi nẹt nó ngay. Chứ lao vào chỉ có mang họa vào thân.

- Bác nói đúng! Mình là bố mẹ, phải thường xuyên nhắc nhở, răn đe để con cái tránh xa những trò đỏ đen ấy ra. Thằng Vinh nhà em đang học cấp 2, em cũng phải nhắc cháu dần để tránh chơi bắn cá, đừng để đến lúc xảy ra rồi mới biết thì đã muộn.

THANH GIANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cá ảo, nợ thật