Thư giãn

Biết quá rõ rồi

GIA LONG (st) 20/09/2024 09:00

Một nhân viên ngân hàng cầu hôn với bạn gái. Cô gái bẽn lẽn:

- Liệu có vội vã quá không anh? Tại chúng mình quen nhau chưa được bao lâu mà…
Chàng trai quả quyết:
- Không có gì quá vội vã ở đây cả em ạ. Chúng ta thì mới quen nhau nhưng anh làm việc ở ngân hàng nên biết quá rõ số tiền 5 tỷ em gửi tại ngân hàng.

Đãng trí

Một bà vào cửa hàng quyết sắm chiếc mũ thật ưng ý để đội trong dịp lễ sắp tới. Sau khi đã thử tới hai chục chiếc, bà khách hỏi anh bán hàng:

- Có lẽ tôi lấy chiếc này, giá bao nhiêu hả anh?

- Ồ, cái đấy không hợp với bà đâu, mà nó lại quá rẻ, không xứng với dáng vóc quý phái như bà…
- Vậy, chứ nó bao nhiêu tiền?
- Không mất tiền, vì đó chính là chiếc mũ bà đội khi vào cửa hàng đó.

GIA LONG (st)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Biết quá rõ rồi