Bến đậu

19/07/2020 12:33

Chọn nơi đây làm bến đậu/Thái Bình thơ mộng chở phù sa/Những đoàn tàu hối hả lại qua/Huyền thoại đường Năm một thuở

Chọn nơi đây làm bến đậu
Thái Bình thơ mộng chở phù sa
Những đoàn tàu hối hả lại qua
Huyền thoại đường Năm một thuở

Nơi đất thiêng lệ tràn máu ứa
Mấy trăm năm còn nức nở đời sau
Lệ Chi Viên-trăm nhớ ngàn đau
Ánh sao Khuê ngời ngời sử sách

Chọn nơi đây hay duyên trời mách
Để rồi tôi có em nay
Ôi Hải Dương-miền quê yêu quý nhất
Vải ngọt quê ta tu hú gọi bầy

Ta bên nhau sớm nay
Soi bóng dòng sông trong mát
Lúa đang xanh mùa vàng trĩu hạt
Nghe lòng dào dạt "Khúc sông quê" (*)...

(*) Tên một ca khúc của Nguyễn Trọng Tạo.

VŨ MINH THOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bến đậu