Bây giờ xấu hổ nở hoa

07/07/2023 09:09

Bây giờ xấu hổ nở hoa/Tím vào thương nhớ, xót xa vô cùng…/Bây giờ mẹ hết đau lưng/Thôi nhức xương khớp… rưng rưng nỗi người...

(Kính dâng mẹ!)


Bây giờ xấu hổ nở hoa
Tím vào thương nhớ, xót xa vô cùng…

Bây giờ mẹ hết đau lưng
Thôi nhức xương khớp… rưng rưng nỗi người.

Khi mẹ còn ở trên đời
Nỗi đau bám mẹ không rời bao năm
Thương mẹ con đã âm thầm
Kiếm tìm xấu hổ về băm mỗi chiều
Sao vàng hạ thổ, chia liều
Con mong mẹ giảm được nhiều nỗi đau
Mặc tay gai nhọn đâm nhàu
Chỉ mong mẹ khỏe, chỉ cầu mẹ vui
Mẹ còn còn chốn tới lui
Mất mẹ con bỗng ngậm ngùi lạc quê
Chẳng còn nữa chốn đi về
Mỗi khi sóng gió não nề riêng con…

Mẹ ơi, khắp nẻo đường mòn
Tím hoa xấu hổ đau con vô cùng.

Bây giờ mẹ hết đau lưng
Mà hoa xấu hổ rưng rưng nỗi người…

TRẦN THÙY LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bây giờ xấu hổ nở hoa