Bàn tay của gió

14/08/2011 18:33

Đôi bàn tay ấm êm của gió
Hôn nhẹ lên những tán cây xanh
Mơn man từng nhành hoa bé xíu
Hứng bao giọt sương sớm trong lành.

Đôi bàn tay dịu dàng của gió
Khẽ khàng lùa trong mái tóc ai
Mang hương thơm bay đi đâu mất
Rồi ngẩn ngơ nhớ mái tóc dài...

Đôi bàn tay nhẹ nhàng của gió
Mang vị mưa vị nắng tới đây
Thu vàng tung bay trên cửa sổ
Níu gió trong hương vị thu này...

NGUYỄN THÙY DƯƠNG(Lớp 10C, Trường THPT Nam Sách II)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bàn tay của gió