"Trống xuôi, kèn ngược"

18/10/2010 22:57

Sau khi thu hoạch xong trà lúa mùa sớm, vợ anh Đ. nói với chồng: Vụ đông này nhà mình trồng 3 sào hành. Diện tích còn lại ngót 2 sào thì trồng ngô, lấy cây cho bò, lấy hạt cho lợn. Vợ vừa nói xong, anh Đ. đã nổi khùng...

- Không hành hẹ, bẹ ngô gì hết. Toàn bộ diện tích lúa sớm để trồng tỏi!

- Nhà mình sao có giống tỏi mà trồng. Hiện nay giá một cân tỏi giống là 30 nghìn đồng, đắt quá...

- Đắt sắt ra miếng. Nay mai bán tỏi tươi cũng 25 nghìn đồng một kg. Hơn nữa tỏi đang có "đầu ra". Đúng là tầm nhìn của đàn bà.

- Phải! Chỉ có ông là giỏi, biết tính toán. Còn tôi là đồ vứt đi đấy...

Cứ thế, vợ chồng anh Đ. to tiếng đến tận khuya, khiến bố anh Đ. sốt ruột:

- Thôi. Thôi! Tôi xin anh chị. Các cụ đã dạy: "Thuận vợ, thuận chồng, tát bể đông cũng cạn". Đằng này anh chị lúc nào cũng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" thảo nào, kinh tế chả khá lên được...

TÂM TÂM


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Trống xuôi, kèn ngược"