Khốn khó vì tai nạn lao động

05/09/2019 11:41

Vụ tai nạn lao động đã khiến anh Nguyễn Hữu Nguyện phải sống thực vật và khoản nợ hàng trăm triệu đồng đổ lên vợ con anh.


Tai nạn bất ngờ biến anh Nguyện từ một người đàn ông khỏe mạnh trở thành tàn phế 

Đang là trụ cột gia đình thì vụ tai nạn lao động gây đa chấn thương đã khiến anh Nguyễn Hữu Nguyện (sinh năm 1973, ở thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa, Ninh Giang) phải sống thực vật và khoản nợ hàng trăm triệu đồng đổ lên vợ con anh.

Anh Nguyện sinh ra trong một gia đình khó khăn. Năm 2002, anh kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1977, ở xã Nam Hồng, Nam Sách). Lần lượt vào các năm 2002 và 2010, vợ chồng anh sinh cháu Nguyễn Hữu Hải và Nguyễn Hoàng Khánh Linh. Để mưu sinh, vợ chồng anh gửi các con ở quê cho bên ngoại chăm sóc rồi vào TP Hồ Chí Minh làm việc.

Chị Hà làm công nhân ở khu công nghiệp Thủ Đức với thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng. Anh Nguyện chạy chợ. Sống ở thành phố đắt đỏ nhưng anh chị luôn cố gắng dành dụm, tiết kiệm những mong có chút vốn làm ăn và gửi về nuôi con ăn học. Nhờ chi tiêu dè sẻn, vợ chồng anh đã mở được một xưởng thu mua phế liệu. Đang làm ăn thuận lợi thì vụ hỏa hoạn xảy ra năm 2018 đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của anh chị sau nhiều năm tích cóp.

Tháng 8.2018, vợ chồng anh Nguyện về quê với quyết tâm làm lại từ đầu. Hằng ngày, chị Hà làm công nhân ở khu công nghiệp Nam Sách còn anh Nguyện gia công cơ khí. Hai vợ chồng thuê nhà ở vài nơi trong huyện Nam Sách trước khi xây nhà tại thôn Trúc Khê, xã Đồng Lạc vào tháng 6.2019.

Nợ nần sau vụ hỏa hoạn, nợ làm nhà chưa vơi thì tai họa ập xuống. Ngày 4.7, anh Nguyện bị ngã giàn giáo từ độ cao hơn 3 m. Anh bị chấn thương sọ não, cột sống cổ, tụ máu động mạch chủ tưởng không qua khỏi. Nhưng các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã giành lại mạng sống cho anh. Sau 1 tháng điều trị tích cực tốn hơn 200 triệu đồng (do chưa có bảo hiểm y tế), anh Nguyện được chuyển về điều trị tiếp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hiện anh Nguyện bị liệt toàn thân, chân tay co cứng, vô thức, không nói được. Do nằm lâu ngày nên phần xương cụt của anh đã bị hoại tử, phần thịt bị thối ngày càng lan rộng tạo thành hố sâu hoắm đến tận xương, dịch mủ trào ra.

Để chạy chữa cho chồng, chị Hà phải xin nghỉ không lương và vay mượn khắp nơi. Mắt đỏ hoe, chị nức nở: “Nợ mua đất xây nhà chưa trả được thì anh Nguyện lại bị tai nạn. Sắp tới tôi không biết lấy đâu ra tiền đưa anh trở lại viện. Năm tới, cháu Hải vào đại học nhưng chắc phải gác lại…”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Hà ở thôn Trúc Khê, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (điện thoại 0985689214); hoặc chuyển tiền vào tài khoản của chị Hà tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nam Sách: 0341007149001.

LƯƠNG THIỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khốn khó vì tai nạn lao động