Trắng trời mưa lang thang

24/11/2019 12:51

Em về triền phương Bắc/Tôi đợi cuối bờ Nam/Sông thời gian xa tắp/Nỗi buồn chảy miên man

Em về triền phương Bắc
Tôi đợi cuối bờ Nam
Sông thời gian xa tắp
Nỗi buồn chảy miên man

Đường em đi đầy nắng
Lối tôi về ngập mưa
Đơn côi trôi thủng thẳng
Bộn bề lời thề xưa

Còn ai lau nước mắt
Lênh loang bóng đêm buồn
Còn đâu chiều trong vắt
Giữa dòng đời mưa tuôn

Tôi neo mình bến đợi
Dằng dặc gió triền đê
Tình đi về lủi thủi
Trĩu nặng dòng sông quê

Khi quay về phương Bắc
Đò chiều đã sang ngang
Bến Hẹn giờ hiu hắt
Trắng trời mưa lang thang...

TÔ NGỌC THẠCH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trắng trời mưa lang thang