Tôi về với lúa

05/07/2020 17:19

Tôi về với lúa chiều nay/Nghe đồng giục gọi trĩu đầy hạt thơm/Quanh làng lụa trải vàng ươm/Bao nhiêu óng chuốt cùng gom thành mùa

     Tôi về với lúa chiều nay
Nghe đồng giục gọi trĩu đầy hạt thơm
     Quanh làng lụa trải vàng ươm
Bao nhiêu óng chuốt cùng gom thành mùa

     Tiếng chim thánh thót nhặt thưa
Hình như tiếng hót cũng vừa chín thêm
     Lúa cong gié tựa dáng liềm
Cúi đầu thơm thảo dịu hiền ngàn năm

     Dáng em, dáng chị đi thăm
Nắng soi chuỗi hạt tay cầm nặng bông
     Môi cười sáng suối mắt trong
Hương đồng gọi cả hương lòng nồng say

     Tôi về với lúa chiều nay
Nghe hồn mình bỗng chín đầy đồng quê.

NGUYỄN VĂN SONG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tôi về với lúa