Tôi về nhặt nắng

11/08/2019 17:20

Tôi về nhặt sợi nắng rơi/chìm trong ánh mắt nụ cười tuổi thơ

Tôi về nhặt sợi nắng rơi
chìm trong ánh mắt nụ cười tuổi thơ

Tôi về xin lại giấc mơ
nhờ em cất hộ bên bờ mồng tơi

Thôi đừng thon thả sông ơi
bờ đê mộng mị hát lời cỏ may

Tiếng chim vá víu ánh ngày
con đò gầy guộc chở đầy vấn vương

Áo mây mỏng lắm - khói sương
nắng đễnh đoãng nắng ẩm ương - nắng vàng

Cốm thơm gói lại mùa màng
ban mai trải chiếu đồng làng nghỉ ngơi

Tôi về nhặt những đầy vơi
thương câu lục bát cuối trời đa mang

Tóc thu ai chải điệu đàng
ngõ xưa thổn thức ngỡ ngàng bước chân.

VÕ NGỘT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tôi về nhặt nắng