Thôi đành lỗi hẹn

01/12/2019 17:58

Đã từng hẹn ước cùng hoa/Đông nghiêng một dáng mùa qua bên thềm

Đã từng hẹn ước cùng hoa
Đông nghiêng một dáng mùa qua bên thềm
Lời ru ba mãi ngọt êm
Cho mai nhuộm nắng vàng thêm mấy lần...

Mắt rưng mắt ướt tần ngần
Tiếng hò động sóng vang ngân đến giờ...

Thôi đành lỗi hẹn ước mơ
Ba nằm xuống giữa bộn bề nhớ thương
Ù ù gió bấc buốt xương
Xót ba con lại tự thương lấy mình...

Khát quê từ thuở sơ sinh
Bao giờ con được là mình ba ơi?...

Thôi đành lỗi hẹn một đời
Ba không về được nữa rồi quê hương...
Chỉ lòng con mãi vấn vương
Chỉ con mãi muốn tìm đường về quê...

Khát khao nắng ấm tràn trề
Hoa vàng với một tóc thề con bay...

TRẦN THÙY LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thôi đành lỗi hẹn