Qua miền di tích

06/10/2019 16:44

Em cúi xuống nhặt chiều/Có nghe dư âm về qua miền di tích

Em cúi xuống nhặt chiều
Có nghe dư âm về qua miền di tích
Một khúc sông trầm lặng
Vậy mà biết mấy linh thiêng

Em cúi xuống một miền đất rất riêng
Nơi vương triều và cuộc hành quân thần thánh
Rạch Gầm gọi thiêng
Em có nghe con sóng dội vào trận đánh
Một thuở oai hùng
Bia khắc đề tên

Em cúi xuống bên tượng đài uy nghiêm
Nghe rưng rưng lời cảm tạ 
Tạ ơn tiền nhân
Tạ ơn miền đất thiêng em đến
Tạ ơn những con sóng dịu dàng quyến luyến

Sông Tiền đón em về
Nghe rộn ràng trái tim ngân lên giai điệu phù sa
Em cúi xuống nhặt chiều nghe miền đất trổ hoa
Nghe con sóng nghiêng mình ru trăm năm câu ca dao huyền thoại
Nghe lịch sử nghìn năm thức giấc như ngày xưa còn ở lại
Qua miền đất gọi tên di tích
Rạch Gầm vẫn biếc xanh những ngọn sóng linh thiêng!

QUỲNH NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Qua miền di tích