Pháo đất - hội làng

27/03/2016 08:22

Chiêm mùa, cấy hái xong rồi
Hội thi pháo đất quê tôi rộn ràng
Đất lành, bao kiếp cưu mang
Ruộng vườn tươi tốt, mùa màng sinh sôi
Đất cho hạt ngọc nuôi người
Đất dựng thành lũy bao đời ấm êm
Mồ hôi nhào trộn đất mềm
Lành thân, ấm bụng, tươi thêm nụ cười
Hội làng náo nức lòng người
Vui như pháo đất làng tôi. Đùng... đoàng !

“Cứu voi sa, trận Bạch Đằng” (1)
“Nghi binh - pháo đất Lê Chân thuở nào” (2)
Chân tình, dân dã xiết bao
Hội làng - pháo đất ghi vào sử xanh
Thảo thơm, nắm đất quê mình
Trò dân gian nặng nghĩa tình non sông
Đất này, đất của cha ông
Đất này, vượng khí Tiên Rồng Việt Nam
Dân quê chân mộc, kiệm cần
Mồ hôi trộn đất vũ vần... Thăng hoa...!

(1) Tương truyền, hội thi pháo đất có xuất xứ từ việc nhân dân ném đất cứu voi trận của Trần Hưng Đạo bị sa lầy trên sông Hóa (Quỳnh Phụ, Thái Bình) trong trận chiến Bạch Đằng nổi tiếng (1288).
(2) Lại có thuyết nói rằng, hội thi pháo đất xuất xứ từ việc quân lính của nữ tướng Lê Chân trong đội quân Hai Bà Trưng đã dùng pháo đất nghi binh lừa giặc.

LÊ ANH PHONG


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Pháo đất - hội làng