Nghìn năm lời của ông bà

30/08/2020 19:08

Cõi người lắm sự thế sao?/Dân gian bảo hết xẩm vào cuội ra/Ấy là tục ngữ, dân ca/Nghìn năm lời của ông bà đấy thôi.

     Cõi người lắm sự thế sao?
Dân gian bảo hết xẩm vào cuội ra
     Ấy là tục ngữ, dân ca
Nghìn năm lời của ông bà đấy thôi
     Để là hòn đất ai ơi!
Cất thành ông bụt nói lời thật kinh
     Tai bay vạ gió rập rình
Qua cầu rút ván nghĩa tình ở đâu?
     Cha chung chẳng khóc, chẳng sầu
Cửa chùa không đóng ai cầu mặc ai
     Không ăn đạp đổ dài dài
Làm vua, làm giặc không ngoài tầm tay
     Cháy nhà hàng xóm ai hay
Nén bạc, tờ giấy cứ bay la đà...

     Đắng lòng tục ngữ, dân ca
Gối bao nhiêu những xót xa chuyện đời
     Mong sao gió đổ về trời
Cõi người nhẹ bớt những lời trần gian.

Những chữ đứng trích từ thành ngữ, tục ngữ.

HÀ CỪ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghìn năm lời của ông bà