Cá om niêu làng Vũ Đại

18/02/2018 15:02

Qua rồi thời Bá Kiến, Chí Phèo /Làng cũng không còn tên như trong truyện /Không còn kẻ rạch mặt, lăn mình ăn vạ /Cả làng thơm mùi cá trắm om niêu!

Qua rồi thời Bá Kiến, Chí Phèo
Làng cũng không còn tên như trong truyện
Không còn kẻ rạch mặt, lăn mình ăn vạ
Cả làng thơm mùi cá trắm om niêu!

Cá trắm om niêu - thành mặt hàng xuất khẩu
(Xưa Thị Nở đãi người yêu chỉ có hớp cháo hành!)
Giá còn sống, mời Nam Cao nếm thử
Mừng niêu cá quê mình nay mới được lừng danh!

Chuyện đáng ngẫm một làng (hay có khi một nước?):
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng...
                                       Sống không cách nào yên...
Mất một thời nằm vạ và chửi đổng
Mới sang thời tu chí để làm nên!

BẰNG VIỆT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cá om niêu làng Vũ Đại