Bên sông Đà nhớ anh

08/12/2019 08:02

Sông Đà/Dài như nỗi nhớ/Bản bolero buồn/Ai thả sóng trôi xa/Cuộn ngầu trong em

Sông Đà
Dài như nỗi nhớ
Bản bolero buồn
Ai thả sóng trôi xa
Cuộn ngầu trong em
Những phù sa đã lắng
Của một thời
Mình chan chứa tin yêu.

Sóng
Cồn cào như thể
Trái tim người
Lạc lối giữa hoang vu
Em hoảng hốt
Níu sợi buồn mà khóc
Dẫu biết rằng
Khóc cũng chẳng làm chi.

Em trở lại sông Đà
Tìm dịu dàng khói sóng
Chỉ nắng oi nồng
Dội lửa trên cao
Anh xa quá
Làm sao bên em được
Giọt mồ hôi mặn nồng
Rát bỏng những ngày xa
Em trở lại sông Đà
Sông khuyết bản tình ca...

TRẦN THÙY LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bên sông Đà nhớ anh