Bãi nằm như vệt sóng loang/Sóng xanh biếc lá, sóng tràn hương cây

Bãi nằm như vệt sóng loang
Sóng xanh biếc lá, sóng tràn hương cây
Tôi qua bãi nổi một ngày
Gặp em gái trẻ về đây kén chồng

Gái như em thật lạ lùng
Học xong đại học, về trồng lúa ngô 
Thư phòng bề bộn duyên tơ
Bên nong phơi sắn, bên bồ đựng khoai

Nắng in chiều đổ bãi ngoài
Mình em làm một võ đài luyện chơi
Đêm đêm một bóng một người
Tiếng ghi ta chảy vàng mười trên sông
Chuyện tình ngỡ nhẹ như bông
Em yêu như thể, là không yêu gì
Đêm xa, bến vắng lạ kỳ
Em ngồi tắm giữa mê ly ánh vàng

Bãi xanh như ánh mắt làng
Em non như hạt mùa màng ai gieo...

KIM CHUÔNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bãi nổi