Vĩnh biệt Ông, triệu triệu người tâm nguyện

07/10/2018 13:49

Từ một ngôi làng nhỏ ở Thanh Lang(*) /Ông chỉ huy những trận phá càn, diệt Pháp /Tiếng “Sấm đường 5” khiến bao đoàn tầu tan xác /Chặn chi viện của quân thù - Ta tăng thêm

Từ một ngôi làng nhỏ ở Thanh Lang(*)
Ông chỉ huy những trận phá càn, diệt Pháp
Tiếng “Sấm đường 5” khiến bao đoàn tầu tan xác
Chặn chi viện của quân thù - Ta tăng thêm 
sức mạnh ở  Điện Biên…

Trong khu nhà cổ tại thành phố Hải Dương(**)
Nơi Khu ủy có một thời làm việc
Đã ra đời nhiều chủ trương, nghị quyết
Lo đời sống cho dân khi vừa ngớt chiến tranh…

Rồi đến khi cả nước đã hòa bình
Những công trường, cầu đường dựng xây… 
mở ra đời mới mẻ
Về nông thôn, Ông thăm già, hỏi trẻ
Đến công trường, Người trò chuyện, gần gũi công nhân…

Cả một đời Ông vì nước, vì dân
Người để lại biết bao hình ảnh đẹp
Vĩnh biệt Ông, triệu triệu người tâm nguyện:
“Đưa đất nước, quê hương lên công nghiệp - mạnh giàu”(***)…

Ngày Quốc tang, 7.10.2018

------------------------------

(*) Thuộc Thanh Hà - nơi cơ quan Khu ủy Tả Ngạn đóng
(**) Trụ sở Tỉnh ủy Hải Dương ngày nay
(***) Điều tâm huyết cuối đời của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vĩnh biệt Ông, triệu triệu người tâm nguyện