Xem - Nghe - Đọc

Mời bạn đón đọc báo Hải Dương đặc biệt kỷ niệm những chiến thắng vĩ đại của dân tộc

BHD 24/04/2024 05:30

Số báo Hải Dương đặc biệt kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Ngày Quốc tế lao động 1/5 với nhiều nội dung hấp dẫn, phong phú, sẽ tới tay bạn đọc ngày 25/4.

z5372701810264_b083a0ef57abc717116de68a9d24a3b6-1-.jpg
Bìa số báo đặc biệt

Với chủ đề chính "Non sông một dải - ký ức & dựng xây", số báo đặc biệt này gửi tới bạn đọc 3 tuyến bài chính.

Tuyến bài nhân kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước nêu bật những giá trị to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất hai miền Nam-Bắc, non sông thu về một mối. Những trận đánh ác liệt, những đồng đội đã ngã xuống, những địa danh lịch sử hay những lá thư, những kỷ vật... sẽ được kể lại qua ký ức của những nhân chứng sống-những người con quê hương Hải Dương. Đó là Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng; nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, nguyên thành viên Tổ phóng viên mũi nhọn... Cuộc kháng chiến trường kỳ, khốc liệt và bi tráng ấy đã chôn vùi bao máu xương của đồng bào, chiến sĩ, để rồi chúng ta ca khúc khải hoàn, dựng xây đất nước. Các bài: Mốc son lịch sử chói lọi soi sáng tương lai (Hải Dương); Bản anh hùng ca vang mãi (Diệu Ninh); Trên những dặm đường đất nước (Trần Mai Hưởng); Ký ức ngày thống nhất của Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh (Hoàng Biên); Còn người Hải Dương nào trên các xe tăng vào Dinh Độc Lập? (Tiến Huy); Ký ức của người lính biệt động Sài Gòn (Trương Hà); Sống cùng kỷ vật thời chiến (Nguyễn Thảo); Những cô gái "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" (Hải Minh); Làng quê Hải Dương ngày giải phóng (Lan Hương)... kể câu chuyện hào hùng ấy.

z5372819590170_fa628899bc026fa08cb72fdc8239514c.jpg
Nhà báo Trần Mai Hưởng (quê Hải Dương), nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, nguyên thành viên Tổ phóng viên mũi nhọn dành cho báo một bài viết đặc biệt

Tuyến bài nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" đưa bạn đọc về với Điện Biên, cùng đi trên những cung đường tuổi trẻ mà 70 xuân trước, cha ông ta đã náo nức đi qua. Về thăm chiến trường xưa, nơi cha ông ta “khoét núi ngủ hầm” kiên cường và anh dũng phá tan “tập đoàn cứ điểm”, phá tan “giấc mộng thực dân”. Các bài "Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ" (Trường Giang); Trở lại nơi “rừng che bộ đội..." (Trương Hữu Thiêm); Về với Điện Biên (Đỗ Thị Thu)... vời vợi những ký ức ấy.

z5372813783623_24a3707d581b329ac1702dc6676e2c1b.jpg
Những câu thơ của Tố Hữu gợi cảm hứng cho một số bài viết

Trân quý những giá trị ông cha bảo vệ và dựng xây, Hải Dương cùng cả nước tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng và phát triển. Tuyến bài về những thành quả lao động dựng xây trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội của Hải Dương khẳng định những quyết sách đúng đắn, những nỗ lực không ngừng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương. Đó là các bài: Đột phá thu hút đầu tư trong nước (Dũng Cường); Hải Dương xây 4 trục giao thông kết nối liên vùng (Nguyễn Hà); Doanh nghiệp Fast500 ở Hải Dương (Hà Kiên-Thành Long); Nuôi cá tầm trên sông Kinh Thầy (Huyền Trang)...

z5372813516177_c2c698aafe8772c9dc5fccab84acefaa.jpg

Ấn phẩm còn các bài viết tôn vinh những tấm gương điển hình trên nhiều lĩnh vực nhân Ngày Quốc tế lao động 1/5, như: Những đảng viên gương mẫu (Đạt Tuyết); Những "bông hồng" trên bục giảng (Thế Anh); Bí quyết thành công của "trọng tài" công nhân (Minh Nguyên)...

z5372813620756_4ef844f5f8f4520379bd5a39fa1ec3c2.jpg

Ấn phẩm đặc biệt còn gửi tới bạn đọc nhiều tác phẩm văn nghệ chọn lọc, như truyện ngắn Hạnh phúc nhỏ của tác giả Ngọc Hùng, các tản văn: Giá trị hòa bình to lớn biết bao (Nguyễn Bá Thuyết), Hợp âm hòa sắc tháng tư (Nguyễn Ngọc), Màu hoa Tổ quốc (Quỳnh Mai); các tác phẩm thơ: Đất nước tình yêu (Phan Thành Minh), Vẹn toàn mãi mãi Việt Nam (Trần Văn Lợi), Đất nước Việt Nam tôi (Hoàng Thị Hà), Trung đoàn hai bảy sáu (Nguyễn Quốc Thụy), Chú thương binh (Thái Bá Lý), Màu xanh áo lính (Lê Anh Phong), Nắng tháng tư (Nguyễn Huy)...

Báo gồm 28 trang, trình bày đẹp sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng bạn đọc dịp nghỉ lễ này. Mời bạn đón đọc.

BHD
(0) Bình luận
Mời bạn đón đọc báo Hải Dương đặc biệt kỷ niệm những chiến thắng vĩ đại của dân tộc