Mẹ dìu con những bước đầu đời/Từ bậu cửa... ra sân... ra ngõ/Hiên nhà đầy trăng,/Khoảng sân đầy gió,/Ngõ nhà mình rạo rực hoa xoan...

Mẹ dìu con những bước đầu đời
Từ bậu cửa... ra sân... ra ngõ
Hiên nhà đầy trăng,
Khoảng sân đầy gió,
Ngõ nhà mình rạo rực hoa xoan.

Mẹ dẫn con lẫm chẫm quanh làng
Những ngõ nhỏ con nghe nhiều ríu rít
Những ngõ nhỏ con đi hoài không hết
Ra cổng làng con bỗng gặp ban mai.

Lối mẹ con đi tháng rộng, năm dài
Bàn chân con chạm vào rừng, vào bể
Con ở đâu vẫn là con của mẹ (*)
Vẫn mong được về lối mẹ ngày xưa.
---------------
(*) Dựa ý thơ Chế Lan Viên

TÔ HOÀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lối mẹ