Huế giờ không của riêng tôi/Tặng hoa em… lại đẩy trôi giọng hò!/Lời xưa thành gió bơ vơ/Thuyền vua nhiều lắm… kín bờ Hương Giang!

Huế giờ không của riêng tôi
Tặng hoa em… lại đẩy trôi giọng hò!
Lời xưa thành gió bơ vơ
Thuyền vua nhiều lắm… kín bờ Hương Giang!

Tình ai bến Ngự trăng vàng
Gió suông mở cửa cho nàng mưa bay
Sân rồng áo tím lắt lay
Em là hoàng hậu một ngày đi em?

Ngai vàng ngồi mãi chưa quen
Anh đi ra phố tìm xem bóng kiều…!
Vua ngồi ăn bát bún riêu
Lặng nghe tiếng sáo đứt diều ai thương!?

Vẫn còn đây những con đường
Cháo sen cơm hến dậy hương đất này
Kinh thành thăm thẳm gió mây
Cố đô trầm mặc tháng ngày rêu phong

Bao giờ xa mặt cách lòng
Huế ơi… nhớ mấy tháng ròng tuôn mưa!

NGUYỄN KHẮC HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Huế ơi