Gặp em ở làng Nhân Ái (*)

01/03/2020 13:59

Thôi em đừng buồn/Dĩ vãng đã chôn sâu/Em đang sống giữa làng Nhân Ái/Những mặc cảm về em đâu còn mãi

- Thôi em đừng buồn
Dĩ vãng đã chôn sâu
Em đang sống giữa làng Nhân Ái
Những mặc cảm về em đâu còn mãi
Em trở lại đời thường
Như bao cô gái
Khi bệnh tật lui dần
Sự sống lại sinh sôi...
- Vâng, em đã vơi buồn
Nhìn đời thấy yêu hơn
Khi em đến với làng Nhân Ái
Những thầy thuốc - mẹ hiền
Chẳng bao giờ tỏ ra mệt mỏi
Vì chúng em họ chẳng ngại ngần
Từ nhiều miền quê
Sum họp nên thân
Thương quý nhau như người ruột thịt
Chúng em làm vườn
Chúng em nghe nhạc
Rau xanh
          Quả chín
                   Hoa thơm
Ở làng Nhân Ái này
Mỗi ngày qua, lại thấy yêu hơn...

(*) Làng của bệnh nhân phong Chí Linh

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gặp em ở làng Nhân Ái (*)