Dân mạng Việt khóc, cười khi phim "Cô dâu 8 tuổi" kết thúc

13/02/2017 13:59

Tập cuối bộ phim truyền hình Ấn Độ mới đây đem đến nhiều cảm xúc khác nhau cho dân mạng. Không thể phủ nhận suốt 2 năm qua, nó đã trở nên quen thuộc với mọi người.


Ngay sau khi tập cuối cùng của Cô dâu 8 tuổi được phát sóng vào tối 12-2, mạng xã hội tràn ngập hashtag #codau8tuoi, cũng như những dòng cảm nhận về bộ phim và chặng đường hơn 2 năm nó xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Việt Nam.

Hụt hẫng, tiếc nuối, buồn… là cảm giác của nhiều bạn trẻ yêu phim khi phải nói lời chia tay với các nhân vật như “cô dâu 8 tuổi” Anandi, thanh tra Shiv, bà nội Dadisa hay bác sĩ Jagdish... Đối với họ, 2 năm 3 tháng chờ đợi từng tập phim vào khung giờ mỗi tối đã trở thành một thói quen.

Cô dâu 8 tuổi từng lọt top 10 từ khóa được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam trong năm 2015. Giờ đây, cái tên đó lại trở nên hot, song đi kèm thêm các cụm từ “tập cuối”, "kết thúc".

Hơn 2 năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn, đủ để những ai đồng hành, dõi theo cuộc đời thăng trầm của nữ chính Anandi từ khi 8 tuổi tới lúc trở thành bà mẹ 2 con cảm thấy luyến lưu, tiếc nuối với sự kết thúc này.

Dan mang Viet khoc, cuoi khi phim 'Co dau 8 tuoi' ket thuc hinh anh 1
Ý kiến trái chiều về kết thúc của bộ phim truyền hình dài tập do Ấn Độ sản xuất. Ảnh chụp màn hình.

Trần Trọng Khang (sinh viên tại TP.HCM) bày tỏ ngoại trừ cách diễn slow- motion (quay chậm), Cô dâu 8 tuổi là bộ phim nhân văn nhất anh từng xem.

“Phim có cốt truyện độc đáo, phản ánh chân thực xã hội Ấn Độ với các hủ tục, lột tả nhiều khía cạnh xã hội, giúp người xem nhìn vào mà suy ngẫm, trăn trở về cách sống của mình đối với những người xung quanh”, chàng trai viết trên trang cá nhân.

Là “fan ruột” của phim từ những tập đầu, Khang rất thích cách dàn dựng với các tình huống cao trào, khiến người xem không khỏi hồi hộp, rồi vỡ òa khi vấn đề được giải quyết hợp lý và thuyết phục.

Dàn diễn viên phim ngoại hình sáng, diễn xuất có hồn đã đi vào trái tim khán giả Việt Nam. Những nét đẹp của văn hóa Ấn Độ được khéo léo giới thiệu qua phim cũng khiến nhiều người yêu thích.

Dù cái kết chưa thật sự làm hài lòng tất cả, câu chuyện về cuộc đời của Anandi có lẽ đã trọn vẹn sau bao dòng lệ và sự yêu mến của fan Việt.

Những tâm thư viết trong lúc khóe mắt cay cay, vài lời tạm biệt được chia sẻ kèm link nhạc phim… thay dòng cảm xúc dành cho “người bạn tinh thần” suốt thời gian qua.

Ngay từ khi phát sóng vào ngày 11-11-2014, Cô dâu 8 tuổi nhận được nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. Nhiều bà nội trợ yêu thích nhưng cũng không ít người phản đối vì phim quá lê thê, dài dòng.

Nay lúc phim kết thúc, các anti-fan cảm thấy hả hê, chia sẻ “tin vui” tại mạng xã hội, bởi họ vốn không chịu được phong cách slow-motion, cũng như số lượng tập phim quá nhiều. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc được “giải thoát” xen lẫn cảm xúc khó tả.

Dan mang Viet khoc, cuoi khi phim 'Co dau 8 tuoi' ket thuc hinh anh 2

Thu Hằng (21 tuổi, Hà Nội) đã “nhảy cẫng lên vui sướng” ngay khi biết tin Cô dâu 8 tuổi kết thúc. Song cô gái này thừa nhận chính những lần miễn cưỡng ngồi xem các nhân vật “slow-motion” để làm vui lòng bà và mẹ thay vì đi chơi đã khiến tình cảm gia đình mình thêm gắn kết.

Người tiếc nuối, kẻ vui mừng, nhưng không thể phủ nhận Cô dâu 8 tuổi - bộ phim nước ngoài có thời lượng phát sóng lâu nhất tại Việt Nam - đã đem đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc và giá trị nhất định.

Cô dâu 8 tuổi (tựa đề gốc là Balika Vadhu) là phim truyền hình dài tập nổi tiếng ở kênh Colors TV của Ấn Độ, ra mắt khán giả từ năm 2008. Tại quê hương của mình, bộ phim phát sóng tập cuối vào ngày 31-7-2016.

Theo Zing

(0) Bình luận
Dân mạng Việt khóc, cười khi phim "Cô dâu 8 tuổi" kết thúc