Đà Lạt ngày trở lại

19/04/2020 18:32

Lại lần nữa ta về Đà Lạt/Vẫn con đường núi bước chân xa/Dông dốc chân đồi cỏ lạ/Thơm hương man mác, gió la đà

Lại lần nữa ta về Đà Lạt
Vẫn con đường núi bước chân xa
Dông dốc chân đồi cỏ lạ
Thơm hương man mác, gió la đà

Cứ đi cứ đến ở lại đây
Nhìn con gà trống gáy trong mây(*)
Thăm khu biệt thự đồi thông gió.
Thăm cảnh Ta la thác nước đầy(*)

Gió vẫn nao nao hồ Tuyền Lâm
Công viên hoa kết ngập bước chân
Người như ríu rít cùng ong bướm
Màn chiều buông thả tiếng chuông ngân

Chợ mới khoác ngàn gian áo mới
Thong dong xe ngựa lướt quanh hồ
Sương như cô gái vừa buông tóc
Đồi nắng nghiêng nghiêng dáng mộng mơ

Đà Lạt ngày về ngày xuân mới
Thổn thức lòng mình như hẹn ai
Chẳng đâu phải hẹn mà sao nhớ
Đà Lạt chiều nay và sớm mai.

(*) Gà trống trên nóc nhà thờ con gà
(*) Còn có tên là thác Đa ta la

TIÊU HÀ MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Lạt ngày trở lại