Ôm không bia

12/05/2019 12:25

Người đàn ông keo kiệt vào quán bia, thấy các cô gái mời chào nồng nhiệt, sợ quá anh ta liền gọi chủ quán: - Cho tôi hai suất bia không ôm nhé!

Người đàn ông keo kiệt vào quán bia, thấy các cô gái mời chào nồng nhiệt, sợ quá anh ta liền gọi chủ quán:
- Cho tôi hai suất bia không ôm nhé!
- Quán nhà tôi ôm miễn phí ông ạ.
- Ồ! Vậy thì cho tôi hai suất ôm không bia nhé!
- !!!

Bà chủ quán rất nhớ

Một sinh viên trước lúc tốt nghiệp ra trường tán tỉnh con gái bà chủ quán:
- Sau này anh sẽ rất nhớ em...
Cô gái chưa kịp nói gì thì người mẹ nói vọng ra:
- Nó có thể không nhớ cậu, nhưng tôi thì rất nhớ, nhất định tôi sẽ tìm về quê cậu nếu khoản tiền cậu nợ chưa được thu hồi!

Bao giờ cũng đúng

Cậu con trai hỏi ông bố là chuyên gia khí tượng.
- Bố ơi, những dự báo về thời tiết của bố bao giờ cũng đúng chứ ạ?
- Ừ, bao giờ cũng đúng. Chỉ có điều là không phải bao giờ ngày tháng cũng khớp với các dự báo.

Chọn nhân viên

Chủ một siêu thị nhỏ kể:
- Khi sắp mở siêu thị này, tôi mời khoảng 20 cô gái đến và đặt cho họ câu hỏi: “Theo cô, ai là người quan trọng nhất ở đây?”. Những cô gái trả lời “khách hàng” thì tôi thuê làm nhân viên thu ngân. Còn cô trả lời “ông chủ” tôi cho làm thư ký riêng.

Chết vì cười

Ông thợ săn tiếp đón nhiều vị khách đến chơi. Khách khứa thích thú ngắm nghía những con vật là chiến tích săn bắn của chủ nhà. Một ông khách trầm trồ khen với vẻ khâm phục:
- Cái đầu con hổ treo trên tường kia đẹp quá, trông oai hùng tuyệt vời! Ông đã bắn vào con hổ ấy bao nhiêu phát súng?
- Mười phát.
- Những mười phát?
- Đúng vậy và cả mười phát trượt. Nhưng sau đó, con hổ chết vì nó bị vỡ bụng vì cười sặc sụa.

Ám ảnh

Bác sĩ thần kinh hỏi một người tới khám bệnh:
- Anh bị làm sao?
- Lúc nào tôi cũng bị ám ảnh là có một nhóm người cứ lẽo đẽo đi theo tôi bất cứ đâu.
- Anh đừng quá lo lắng. Hãy cho tôi biết anh làm nghề gì?
- Hướng dẫn viên du lịch.

TẤN LƯỢNG (st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ôm không bia