Lời thật mất lòng

21/07/2019 07:09

- Tại cháu đi ra mắt bố người yêu nhưng ông ấy không đồng ý, thế là suýt có án mạng, may mà chỉ bị thương nặng.

Một anh đi ra mắt bố người yêu:
- Cháu chào bác!
- Ừ, chào cháu.
- Bác cho cháu xin điếu thuốc.
- Cậu hút thuốc lá hả?
- Khi uống bia cháu hay hút thôi.
- Cả bia nữa à?
- Vâng, thua bạc cháu uống bia.
- Cả bài bạc nữa hả?
- Trong tù thì có việc gì làm đâu bác?
- Sao lại vào tù?
- Tại cháu đi ra mắt bố người yêu nhưng ông ấy không đồng ý, thế là suýt có án mạng, may mà chỉ bị thương nặng. 



Ba anh bạn ngồi nói chuyện với nhau:
- Có lần mình nằm mơ thấy đang lái xe trên cao tốc, 100 km/giờ. Tỉnh giấc, mình thấy mình đang lái xe thật, tốc độ 120 km/giờ! Hú hồn.
- Còn mình, có lần mơ thấy đang vui vẻ với mấy em đối tác... Mở mắt ra thì thấy vợ đang cầm tay mình gí vào màn hình để mở khóa điện thoại đọc tin nhắn...
- Nguy hiểm quá nhỉ! Chưa bằng mình. Có lần đang ngủ mơ thấy sắp được quy hoạch chức phó giám đốc. Tỉnh dậy thấy tổ trưởng công đoàn kêu đi họp cơ quan gấp. Thì ra cả ban giám đốc đột ngột từ chức, công ty bầu ban lãnh đạo lâm thời, trong đó có mình...
- Trời - cả hai anh bạn đồng loạt kêu lên - Rồi cậu có đồng ý không?
- Ngu sao đồng ý! Công nhân đang biểu tình đòi lương, ngân hàng đến đòi nợ, đầu gấu đến đòi tiền... Ôm chức ấy để chết à!

Không hiểu

Một cô nàng nhắn tin với bạn trai là một giảng viên vật lý:
- Anh ạ, em thấy chúng mình cần tạm thời chia tay nhau
- Tại sao vậy em?
- Anh không hiểu à? Chúng ta cần có thêm thời gian và khoảng cách.
- Tại sao em lại cần thời gian và khoảng cách? Em muốn tính... vận tốc hay sao?

Cần ô tô

Một cậu con trai khẩn khoản nói với người cha:
- Cha ơi, sao cha không mua cho con một chiếc ô tô?
- Con yêu, thế Chúa cho con hai chân để làm gì?
- Một chân để đạp phanh, còn chân kia để đạp ga ạ.

Hiểu lầm

Huấn luyện viên trưởng một câu lạc bộ chuyên nghiệp đang nói chuyện với một cầu thủ trẻ tìm tới câu lạc bộ để xin thử việc. Huấn luyện viên hỏi:
- Cậu có khả năng sút bóng bằng cả 2 chân hay không?
Cầu thủ trẻ bực tức đáp lại:
- Ông không cho tôi là thằng ngốc đấy chứ. Nếu tôi sút bóng bằng cả 2 chân thì tôi sẽ đứng bằng chân nào?

TẤN LƯỢNG(st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lời thật mất lòng