Không muốn quấy rầy

25/07/2021 07:44

Cô gái nọ tỉ tê với mẹ:
- Mẹ ơi! Cái anh chàng ở đầu phố hễ thấy con đi đâu là lẵng nhẵng bám theo khiến con rất bực mình!
- Vậy sao con không tìm cách cho hắn ta tự động rút lui?
- Con đã cố nhưng không hiệu quả.
Bà mẹ nhìn con gái và nói:
- Lần sau, muốn khỏi bị quấy rầy, con hãy rẽ vào một quầy hàng nữ trang nào đó!

Thanh toán ngay

Khách hàng thỏa thuận với luật sư:
- Nếu ngài chịu biện hộ cho tôi, thù lao được thanh toán ngay tức thì bằng tiền mặt.
- Thế anh bị quy kết về tội gì?
- Làm tiền giả.

Bệnh điếc

Bà vợ nói với bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, xin ông cứu chồng tôi ngay. Anh ấy bị điếc.
- Lâu chưa?
- Mới hôm nay thôi ạ.
- Sao bà biết đích xác thế?
- Hôm nay anh ấy đi cùng tôi vào cửa hàng bán quần áo. Khi cô bán hàng nói giá tiền, đáng lẽ mặt chồng tôi phải tái đi khiếp hãi, thế mà anh ấy vẫn tủm tỉm cười ngớ ngẩn trông tội tội là.

Không phải tìm

Một ngày nắng đẹp, ông chồng tìm đôi dép để đi dạo phố mãi không thấy, liền hỏi vợ:
- Em yêu, em có thấy đôi dép anh để dưới gầm giường không?
Bà vợ thủng thỉnh:
- Đôi dép cũ đó hả, em vứt vào thùng rác rồi.
Ông chồng sốt sắng hỏi:
- Em vứt ở đâu, cũ nhưng còn đi được, tiết kiệm được thì tiết kiệm, sau này sống cũng đỡ khổ. Thôi mau chỉ chỗ để anh đi tìm.
- Anh không phải tìm nữa đâu, tiền trong đế dép tôi lấy ra hết rồi.
Chồng:
- !!!

Đầu của con giun đất

Hai người bạn nói chuyện với nhau trong một chuyến dã ngoại:
- Cậu có biết cách phân biệt đâu là đầu, đâu là đuôi của con giun đất không?
- Không.
- Dễ ợt, cậu chỉ việc cù dưới bụng nó, thấy nó cười ở đầu nào thì đó là đầu của nó.

TN(st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không muốn quấy rầy