Chiếc cọc Bạch Đằng

09/08/2020 08:45

Chiếc cọc gỗ đóng trên sông Bạch Đằng/Thuở tướng sĩ Hưng Đạo Vương đánh giặc/Còn ẩn chứa hồn thiêng dân tộc/Hiển hiện bây giờ thuở ấy... bảy trăm năm.

Chiếc cọc gỗ đóng trên sông Bạch Đằng
Thuở tướng sĩ Hưng Đạo Vương đánh giặc
Còn ẩn chứa hồn thiêng dân tộc
Hiển hiện bây giờ thuở ấy... bảy trăm năm.

Lịch sử như dòng sông
Dòng nước xiết cuốn đi bao bèo bọt
Nhưng chiến tích của một thời giữ nước
Đã tạc vào thời gian
Chiếc cọc gỗ nằm trong viện bảo tàng
Rồi sẽ còn muôn năm sau qua nữa
Bao lớp cháu con nhìn vào thớ gỗ
Thấy mồ hôi của người lính thời Trần
Thấy tiếng hò kéo gỗ động rừng xanh
Tiếng đóng cọc xuống dòng sông chắc nịch
Tiếng sóng bến Bình Than âm vang lời hịch
Những chiến thuyền hừng hực buổi xuất quân...

Chiếc cọc gỗ đóng trên sông Bạch Đằng
Là sức mạnh của lòng dân
Là thứ gỗ mọc lên từ đất Việt.

VŨ MINH TUẤN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiếc cọc Bạch Đằng