Chén nhớ chén thương

27/12/2022 09:36

Nhớ thương uống mãi không say/Nâng lên đặt xuống, hết đầy lại vơi.../ Chén này thương buổi đầu đời/Biết bao dan díu mà rồi chia xa.

     Nhớ thương uống mãi không say
Nâng lên đặt xuống, hết đầy lại vơi...

     Chén này thương buổi đầu đời
Biết bao dan díu mà rồi chia xa
     Chén này nhớ buổi can qua
Bão giông nghiêng ngả chỉ ta một mình
    Chén này mơ mộng hiển vinh
Một đời vụng dại vô tình còn nguyên
     Chén này nhớ, chén này quên
Chén vui lại rót tiếp bên chén sầu...

     Nhớ thương, thương nhớ dạt dào
Nhìn ra sóng sánh một màu phù hoa.

NGUYỄN HỮU PHÁCH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chén nhớ chén thương