Sao bố lớn vẫn ngủ chung với mẹ?

03/01/2018 08:47

Lan bảo với con trai 7 tuổi: - Sau Tết dương lịch năm nay con bắt đầu tập ngủ một mình nhé?

Lan bảo với con trai 7 tuổi:
- Sau Tết dương lịch năm nay con bắt đầu tập ngủ một mình nhé?
Cậu con trai tròn mắt:
- Sao vậy mẹ?
Lan từ tốn giải thích:
- Ở nước ngoài, trẻ con phải ngủ riêng từ nhỏ, không được ngủ chung với mẹ để tập tính tự lập. Con năm nay 7 tuổi rồi nên cũng phải tập ngủ riêng đi nhé!
Con trai Lan hỏi lại:
- Thế sao bố lớn rồi vẫn ngủ chung với mẹ?
- !?

Quà của vợ

Tân đang chuẩn bị đi liên hoan đón năm mới cùng mấy đồng nghiệp thì nhận được điện thoại. Bên kia đầu dây, cô vợ ngọt ngào:
- Chồng yêu, trời rất lạnh, để vợ mua cho chồng đôi găng tay nhé. Chồng thích màu gì nào?
Tân hớn hở:
- Ôi, chỉ có vợ là quan tâm đến chồng thôi. Chỉ cần vợ tặng, màu gì chồng cũng thích.
Vợ Tân dịu dàng:
- Vâng, trời này phải đi găng tay cao su mới rửa bát, giặt đồ được chứ.
- !?!

UYỂN NHI (st)


Tệ hơn cục pin

Trong lúc cãi nhau vợ tức quá nói với chồng:
- Anh tồi tệ hơn cả một cục pin.
- Em so sánh kỳ cục như thế nghĩa là sao?
- Cục pin ít ra cũng còn có một đầu ghi dấu cộng.

TẤN LƯỢNG (st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sao bố lớn vẫn ngủ chung với mẹ?