Sáng kiến

12/02/2018 07:18

- Tết nhất tới nơi, sao em thấy sắc diện của anh đầy căng thẳng? - Chưa biết phải xếp ban, ngành nào vào diện bầy hầy nhất trong năm đấy.

- Tết nhất tới nơi, sao em thấy sắc diện của anh đầy căng thẳng?
- Chưa biết phải xếp ban, ngành nào vào diện bầy hầy nhất trong năm đấy.
- Thì anh cứ lôi ban, ngành nào trong năm bị báo chí "ném đá" nhiều nhất...
- Nhưng nhiều ngành quá... khó xét!
- Vậy thì anh cứ gửi thư mời các thủ trưởng với nội dung: "mời đến họp xét duyệt ban, ngành nào làm ăn thiếu hiệu quả nhất trong năm"... Ngành nào thủ trưởng không đến dự hoặc cử nhân viên đến dự thì đích thị nơi đó bầy hầy nhất!

May!

Ngày 25 Tết, vợ đang đi siêu thị mua hàng thì có điện thoại của chồng:
- Em ơi, may quá em ạ...
- Chà! Được thưởng Tết thêm hả anh?
- Anh vừa đụng xe, chân bị nứt xương, đang bó bột ở bệnh viện đây này...
- Thế mà anh nói may mắn cái gì?
- Vậy là Tết này anh có cớ không đi chúc Tết các sếp được...
- !!!

Cho ông lựa chọn

Bà vợ than thở với chồng:
- Năm mới tới nơi rồi mà ông chỉ lo nhậu nhẹt, chẳng chú ý gì đến tôi cả. Lần này tôi quyết không chịu đựng nữa! Tôi cho ông lựa chọn đấy!
- Chọn thì chọn! Bà tưởng tôi sợ à? Tôi sẽ chọn whisky...
- Hay là vodka? - bà vợ đề nghị.

Nỗi bất hạnh

Cảnh sát giao thông chặn một chiếc xe vội vã vượt đèn đỏ để kịp đón giao thừa:
- Hãy xuất trình bằng lái và giấy đăng ký!
Lái xe liền vò đầu gãi tai:
- Nỗi bất hạnh của tôi là ở đây. Khi ly hôn, xe thuộc về tôi, còn giấy tờ thì cô vợ cũ quản lý.

Chất đổi, lượng đổi!

Cô giáo hỏi một em học sinh:
- Em hãy cho một ví dụ về “chất đổi, lượng đổi”?
- Em thưa cô! Ví dụ như do bố em đã về hưu, nên Tết năm nay mẹ em nhận được quà cáp ít hơn mọi năm ạ!
- !!!

Quà Tết ý nghĩa

Bà Lan vào một cửa hàng, hỏi cô nhân viên bán hàng:
- Tôi muốn mua một món quà tặng cho con trai tôi nhân ngày Tết.
- Anh ấy như thế nào để cháu tư vấn cho bác ạ?
- Con trai tôi cao 1m80, đẹp trai, khỏe mạnh, độc thân. Hơn nữa là thứ gì nó cũng có rồi nên tôi chẳng biết mua tặng nó thứ gì nữa.
- Vậy bác có thể tặng anh ấy... số điện thoại của cháu được không?
- !?

BẢO LINH - TẤN LƯỢNG(st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sáng kiến