Mất mặt

12/05/2018 14:39

- Tối qua, tôi nghe thấy vợ ông làm ầm ĩ, mắng đuổi ai đó khỏi nhà?

- Tối qua, tôi nghe thấy vợ ông làm ầm ĩ, mắng đuổi ai đó khỏi nhà?
T. gãi đầu:
- À, bà ấy mắng chửi con mèo ấy mà.
Ông hàng xóm lắc đầu:
- Khổ thân con mèo! Vợ ông còn dọa sẽ bắt nó phải nộp lại chùm chìa khóa cửa cho bà ấy nữa.

Nỗi oan

- Vì sao anh dám cướp của người khác?
Tên cướp trả lời:
- Sao lại gọi là cướp! Đó chẳng qua là tôi chưa kịp thương lượng với họ mà đã mang đồ đạc của họ đi mà thôi.
Cảnh sát:
- Anh thật to gan! Giữa ban ngày ban mặt mà dám cả gan xông vào cướp của người ta.
Tên cướp:
- Công việc của tôi lâu nay có chia ra ban ngày, ban đêm gì đâu!
-!!!

TRỊNH VIẾT HIỆP(st)


Nhổ phí đi

Sếp hỏi một nhân viên:
- Cậu uống rượu hả?
- Không ạ! Chẳng qua tôi bị đau răng, tôi làm một ngụm vodka rồi ngậm một lát cho cơn đau dịu đi đấy thôi… Tôi ngậm một lát, rồi tôi nuốt…
- Lẽ ra cậu không được nuốt, mà cậu phải nhổ ra chứ…
- Thưa sếp, vodka đắt tiền lắm, nên nhổ đi thì phí quá, tôi tiếc lắm…

Chọn con rể

Cô con gái mới lớn thủ thỉ với bố:
- Bố ạ, có một người đàn ông trạc tuổi bố đang theo đuổi con. Con băn khoăn quá!
Ông bố tỏ ý không hài lòng:
- Tuyệt đối không được. Con dẫu sao cũng trẻ trung, xinh đẹp, phải gả cho thanh niên trai tráng chứ.
Cô con gái tiếp lời:
- Bố nghe hết đã nào. Ông ấy có vườn cao su, kinh doanh bất động sản và có máy bay riêng. Nhưng con đã từ chối rồi, thứ nhất do con biết bố sẽ không đồng ý, thứ hai là ông ấy già và xấu quá.
Ông bố nghe vậy liền nhăn mặt:
- Con mới nói bậy bạ cái gì thế? Sao lại bảo con rể già và xấu chứ?
- !?

TẤN LƯỢNG (st)

Mệt lắm

- Vì sao ông không muốn gả con gái cho tôi, tôi không nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc?
- Anh tuyệt vời kệ anh, tôi không muốn vợ con tôi lại lấy anh ra làm gương cho tôi noi theo, mệt lắm!

Dễ tính

Một bà cụ nói với cô chủ quán nhậu:
- Nhìn những người uống rượu say, tôi ghét thế!
- Cháu thì ngược lại, thưa cụ.
- Cô nói sao?
- Họ càng say, cháu càng dễ tính tiền ạ.

May cho anh đấy

Trước tòa bị cáo than thở:
- Thưa quý tòa, tôi chỉ hôn ẩu cô ấy một cái mà tòa phạt tôi một năm tù thì nặng quá!
- Thế còn may cho anh đấy, vì rủi nếu cô ấy vui lòng cho anh hôn thì sau này anh sẽ bị giam suốt đời!

Cũng như ở nhà

Vợ vào nhà tù thăm chồng:
- Ở đây anh cảm thấy thế nào?
- Cũng như ở nhà với em vậy. Chẳng được phép đi đâu, món gì ăn cũng không nuốt nổi.

MẠNH NGHIỄN (st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mất mặt