Khen

27/09/2020 08:04

Cô gái bật mí cho chiến sĩ biết bố mình rất mê đồ cổ và thích được khen. Hôm sau, chàng trai chuẩn bị sẵn sàng đến nhà cô gái: - Nhà bác có cái tủ đẹp thật, trông lại rất cổ nữa.

Cô gái bật mí cho chiến sĩ biết bố mình rất mê đồ cổ và thích được khen. Hôm sau, chàng trai chuẩn bị sẵn sàng đến nhà cô gái:
- Nhà bác có cái tủ đẹp thật, trông lại rất cổ nữa.
Thấy ông bố trầm ngâm có vẻ thích thú, chiến sĩ hỏi tiếp:
- Bộ bàn ghế này chắc nhiều năm rồi bác nhỉ? Cả bộ ấm chén này nữa, trông cổ mà sang quá!
Ông bố chỉ sang con gái ngồi bên cạnh.
- Thế con gái tôi có cổ không?

Hiểu nhầm

Hai vợ chồng đang ăn sáng. Bất chợt, cô vợ hỏi:
- Anh này. Anh biết hôm nay là ngày gì không?
Người chồng gật đầu và đi thẳng đến công sở. Khoảng 10 giờ, một bó hoa lớn được gửi tặng cô vợ. 12 giờ, hiệu may sang nhất thành phố đem đến một bộ váy. Cô vợ tràn trề hạnh phúc gọi điện thoại cho chồng:
- Anh yêu, chưa bao giờ em có một ngày Quốc khánh đẹp như vậy?
- ?!

Hoàn cảnh

Hai người bạn cũ gặp nhau, hỏi thăm đủ thứ chuyện, đến chuyện gia cảnh anh bạn đọc mấy câu thơ:
- Hoàn cảnh tôi giờ thế này: "Sáng ra ngậm đắng nuốt cay/ Chiều về bị gọi, thuốc men khó từ".
- Trời ơi, sao mà cậu khổ thế! Để mình kêu bạn bè hỗ trợ cậu một ít...
- Gì đâu mà hỗ trợ. Cậu hiểu nhầm ý tôi rồi. Thế này, sáng ra thì cà phê nên "ngậm đắng", xong ăn bún bò Huế là "nuốt cay". Chiều thì lũ bạn rủ nhậu nhẹt nên "bị gọi", có "thuốc men" là thuốc lá và men bia đó.

Ghế cải cách

Hai vợ chồng nói chuyện sau khi bà vợ đi họp phụ huynh đầu năm về:
- Anh ơi, cái ghế nhựa mà học sinh ngồi chào cờ đầu tuần, năm nào cũng đóng tiền mua mới. Không lẽ nó hỏng nhanh vậy sao?
- Không phải đâu em. Đó là ghế cải cách. Giống sách giáo khoa cải cách vậy, dùng một lần là bỏ!

Có lý

Trời mưa ầm ầm, hai ông nọ ngồi trò chuyện phiếm:
- Theo tôi, chắc nhạc sĩ viết lời bài hát: "Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường" là vào mùa mưa ông à!
- Ông dựa vào đâu mà lại suy đoán như vậy?
- Thế ông không thấy vào mùa mưa, cả thành phố mình ngập thấy thương luôn à? Các đường phố đều thành sông nên người ta "chẳng nhớ nổi một con đường" là vậy.
- Có lý!

TRỊNH VIẾT HIỆP, TẤN LƯỢNG(st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khen