Gia đình

Vợ chồng công nhân người Mông làm việc ở Hải Dương có 5 người thân tử vong do sạt lở đất

TIẾN HUY 11/10/2024 18:08

Sau khi bố mẹ, 2 con và em ruột tử vong do lũ quét, vợ chồng Sùng A Giàng ở thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, huyện Bát Xát (Lào Cai) đã quay lại Hải Dương làm việc, nhưng lại phải trở về.

ngoi-nha-bi-lu-quet(1).jpg
Từ phải sang: Vợ chồng Sùng A Giàng, Sùng Thị Chao và em gái Sùng Thị G. tại vị trí ngôi nhà bị lũ quét khiến 5 người trong gia đình thiệt mạng (ảnh nhân vật cung cấp)

Di chuyển cả ngày đêm từ xã A Lù, rạng sáng 10/10, cặp vợ chồng người Mông Sùng A Giàng và Sùng Thị Chao mới về được căn phòng trọ ở thôn Bái Dương, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Chuyến hành trình mệt mỏi cộng với nỗi đau quá lớn khiến vợ chồng Giàng nằm bẹp trong phòng.

Sùng A Giàng sinh năm 2002, hơn vợ 1 tuổi. Trước khi về Hải Dương làm việc tại Công ty B.P tại xã Lương Điền 3 tháng trước, cặp vợ chồng người Mông đã có thời gian làm trong một công ty điện tử ở Bắc Giang. Ở môi trường làm việc mới, mỗi tháng vợ chồng Giàng tiết kiệm được chừng 10 triệu đồng - một khoản tiền rất lớn đối với họ - để gửi về cho bố mẹ nuôi các cháu. Nhưng chỉ sau 3 tháng, vợ chồng họ đã mất tất cả.

vo-chong-sung-a-giang(1).jpg
Vợ chồng Sùng A Giàng và Sùng Thị Chao trong căn phòng trọ tại thôn Bái Dương, xã Lương Điền (Cẩm Giàng)

Ngày 20/8, Sùng A Giàng nghỉ phép về quê. Đấy cũng là lần cuối cùng Giàng gặp được bố, mẹ, em ruột Sùng Thị L. đang học lớp 9 và con trai Sùng A.T. (5 tuổi), con gái Sùng Thị Linh Ph. (3 tuổi), vì chỉ hơn nửa tháng sau, tất cả đã không qua khỏi sau trận lũ quét kinh hoàng nhất ở Phìn Chải 2 từ trước đến nay.

Hôm đó về quê, Sùng A T. và con gái Sùng Thị Linh Ph. được bố mua kẹo ngồi ăn ngon lành - đây cũng là tấm ảnh cuối cùng về 2 con nhỏ do Giàng chụp lại bằng điện thoại.

tam-anh-cuoi-cung(1).jpg
Tấm ảnh cuối cùng Sùng A Giàng chụp 2 con nhỏ trước khi bị lũ quét

Còn với Sùng Thị Chao - mẹ 2 cháu bé thì từ khi chuyển ở Bắc Giang về Hải Dương làm việc chưa được về quê nên không có cơ hội gặp con lần cuối.

Sùng A Giàng là anh lớn, có 2 em gái. Em út là Sùng Thị L. đang học lớp 9 gần nhà nên có mặt cùng gia đình đúng hôm lũ quét. Em thứ hai là Sùng Thị G. đang học lớp 10 cách nhà gần 70 km và ở nội trú nên thoát nạn.

Qua điện thoại, người em còn lại của Giàng là Sùng Thị G., học Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bát Xát cho biết hôm cả gia đình gặp nạn, em muốn về ngay nhưng thầy cô ngăn lại vì tất cả các tuyến đường đều đang sạt lở nguy hiểm. Hai ngày sau, anh Giàng từ Hải Dương qua đón để tìm đường về Phìn Chải. Nhưng đi chưa được lâu thì 2 anh em phải gửi lại xe để đi bộ chừng 40 km về nhà.

Còn anh Thò A Cự, Thôn trưởng Phìn Chải 2 cho biết đêm 9/9, trận lũ quét làm cả thôn mất 7 người thì có 5 người ruột thịt của Giàng. Nhiều bà con người Mông về xuôi làm kinh tế để gửi về lo cho gia đình nhưng trường hợp của Sùng A Giàng là thương tâm nhất. Căn nhà cũ của gia đình Giàng hiện chỉ là một đống đổ nát không thể cất lại nhà cửa.

vo-chong-giang-thu-don-do-dac(1).jpg
Chưa đầy một ngày quay lại Hải Dương làm việc, vợ chồng Giàng lại thu dọn toàn bộ đồ đạc để trở về Lào Cai

Theo Sùng A Giàng, sau khi xảy ra biến cố đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của công ty và đồng nghiệp cả về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên vợ chồng anh phải trở lại quê ngay để sắp xếp chỗ ở mới cho đến khi ổn định sẽ trở lại công ty làm việc.

Sau khi biết câu chuyện của Sùng A Giàng, anh Hoàng Bá Thiệu, chủ nhà trọ cho biết nếu sau này vợ chồng Giàng quay lại thì anh sẽ hỗ trợ tiền phòng để chia sẻ khó khăn, mất mát với họ.

TIẾN HUY