Dành cho người yêu thơ

Chiều Côn Sơn

DUY ĐẮC 16/10/2024 7:14

Lên đỉnh Côn Sơn tìm Nguyễn Trãi/ Bàn cờ thế sự vẫn còn nguyên/ Lá trúc xôn xao ngoài rừng biếc/ Hình như thấp thoáng bóng nàng tiên...

bancotien_1.jpg
Bàn cờ tiên ở khu di tích Côn Sơn


Lên đỉnh Côn Sơn tìm Nguyễn Trãi
Bàn cờ thế sự vẫn còn nguyên
Lá trúc xôn xao ngoài rừng biếc
Hình như thấp thoáng bóng nàng tiên

Ngàn bậc chênh vênh đá níu trời
Đây Thanh Hư động thảm rêu phơi
Am Mây tĩnh mịch trên đồi vắng
Nguyệt bạc trăng thanh tỏa ánh ngời

Nhà vẫn thông thênh gió bốn mùa
Trên tường lấp lánh "Cáo Bình Ngô"
"Quốc âm thi tập" còn trăn trở
Kế sách an dân dựng cơ đồ

Hình như người vừa mới đâu đây
Trên cỏ sương non đọng dấu giầy
Suối chảy rì rào như tiếng nhạc
Thông reo vi vút giữa ngàn mây

Đứng giữa non xanh bái vọng người
Khí thiêng sông núi ngút ngàn khơi
Hồn thơ lấp lánh hồn dân tộc
Lồng lộng sao Khuê sáng giữa trời.

DUY ĐẮC