Quốc tế

Tottenham rơi điểm trước tân binh Ngoại hạng Anh

TB (theo VnExpress) 20/08/2024 06:04

Tiền đạo 37 tuổi Jamie Vardy ghi bàn giúp Leicester cầm hòa đội khách Tottenham 1-1 ở trận cuối vòng một Ngoại hạng Anh tối 19/8.

Jamie Vardy mừng bàn ấn định tỷ số hòa 1-1 cho Leicester trước Tottenham trên sân King Power, thành phố Leicester, vùng East Midlands, vòng một Ngoại hạng Anh tối 19/8/2024. Ảnh: LCFC
Jamie Vardy mừng bàn ấn định tỷ số hòa 1-1 cho Leicester trước Tottenham trên sân King Power, thành phố Leicester, vùng East Midlands, vòng một Ngoại hạng Anh tối 19/8/2024

Hai đội từng đua vô địch mùa 2015-2016 gặp lại nhau trên sân King Power, khi cựu vương Leicester vừa trở lại Ngoại hạng Anh. Kịch bản cũng giống như trận đấu tương tự đầu mùa giải chín năm trước, khi Tottenham mở tỷ số trước nhưng Leicester gỡ hòa 1-1.

Jamie Vardy là cầu thủ duy nhất còn sót lại từ trận đấu chính năm trước, thi đấu tối 19/8. Cũng chính tiền đạo 37 tuổi chơi nổi bật với bàn gỡ phút 57. Tiền vệ 20 tuổi Abdul Fatawu nhận bóng bên phải, treo về cột hai cho Vardy đánh đầu đập đất tới góc gần mà không bị ai kèm. Sau khi ghi bàn, thủ quân Leicester chỉ tay về phía Fatawu để mừng, khi sân King Power như bùng nổ.

Vardy đã ghi 137 bàn trong 308 trận Ngoại hạng Anh, đứng trong Top 15 danh sách lập công tại giải. Anh từng phá kỷ lục của Ruud van Nistelrooy khi ghi bàn trong 11 trận liên tiếp mùa 2015-2016, giúp Leicester đăng quang với tỷ lệ cược chỉ là 5.000/1 (đặt 1 ăn 5.000).

Khi rời sân ở phút 79 để Stephy Mavididi vào thay, Vardy chỉ vào biểu tượng Ngoại hạng Anh trên áo, rồi giơ một ngón tay ám chỉ Leicester đã một lần vô địch. Sau đó anh chỉ về phía Tottenham, với ý mỉa mai đội khách chưa từng đăng quang. Cùng lúc, hàng chục nghìn khán giả đứng dậy vỗ tay tán thưởng cựu tiền đạo tuyển Anh.

Trung vệ Wout Faes phá bóng trước tiền đạo Dominic Solanke. Ảnh: Reuters
Trung vệ Wout Faes phá bóng trước tiền đạo Dominic Solanke

Leicester đã phải trải qua trận đấu khó khăn trong ngày trở lại, bởi Tottenham được đánh giá cao hơn. Đội khách giữ bóng tới 71% thời lượng trận này, cũng mở tỷ số ở phút 29. Tiền vệ James Maddison nhận bóng ở biên trong trái, treo bóng hướng về cột hai để hậu vệ Pedro Porro chạy cắt mặt đánh đầu về góc xa ghi bàn.

Tottenham phải tự trách bản thân vì phung phí 15 cơ hội dứt điểm trận này, nhiều gấp đôi so với Leicester. Không còn Harry Kane như chín năm trước, nhưng huấn luyện viên Ange Postecoglou sử dụng tiền đạo đắt giá nhất lịch sử đội bóng, Dominic Solanke (71 triệu USD) chơi trọn trận. Tuy nhiên, tiền đạo 27 tuổi không có nhiều cơ hội thể hiện.

Postecoglou gần như khuỵu gối, khi chứng kiến tiền đạo Richarlison bỏ lỡ cơ hội tốt cuối trận, với cú đánh đầu cận thành chệch cột. Dù vậy, ông vẫn còn nhiều thời gian để xốc lại đội hình, khi mùa trước Tottenham cũng rơi điểm ở trận ra quân trên sân khách.

Ở trận tiếp theo ngày 24/8, Tottenham trở về sân nhà tiếp Everton với hy vọng giành ba điểm đầu tiên, trong khi Leicester sẽ làm khách trên sân của Fulham.

TB (theo VnExpress)