Dành cho người yêu thơ

Gặp ở Tháp Bà Ponagar(*)

NGUYỄN PHÚ NINH 10/09/2024 07:00

Người Chăm Pa xưa dựng tháp/ Cõi thiêng mà chẳng xa xôi.

1-khu-den-thap-po-nagar-4581.jpeg

Người đến từ nơi xa lắc
Chuyện từ ngút ngát xa lơ
Ngàn năm xoay vần biến đổi
Cháu con vẫn mãi tôn thờ.

Tôn giáo cho ta nét đẹp
Lặn vào trong những lớp người
Minh triết sinh sôi, phồn thực
Như là nước chảy mây trôi

Người Chăm Pa xưa dựng tháp
Cõi thiêng mà chẳng xa xôi.
Bốn mặt một màu gạch mộc
Mãi treo dấu hỏi giữa trời

Cùng là tục xưa thờ Mẫu
Người Việt người Chăm chung nhà
Nét văn hóa xưa rất thật
Minh bạch ấy là linga(**).

---------------------

(*) Tháp ở Nha Trang (Khánh Hòa).
(**) Biểu tượng của tín ngưỡng phồn thực.

NGUYỄN PHÚ NINH