Thư giãn

Sao bằng vợ tôi

GIA LONG (st) 23/08/2024 09:00

Hai ông ngồi trò chuyện với nhau, một ông than thở:

- Tội phạm giờ tinh vi thật ông ạ. Chẳng hiểu bọn chúng dùng thủ đoạn gì mà chỉ cần đứng trước mặt mình hỏi một câu rồi đập nhẹ vào vai là mình tự động tháo trang sức, lấy hết tiền bạc trong ví đưa cho chúng…(?!)
Người bạn chép miệng, bảo:
- Sao bằng vợ tôi. Tháng nào chả vậy, cứ tới cuối tháng, vợ tôi chỉ cần nháy mắt là tôi phải tự động rút hết lương đưa cho bà ấy rồi.

Mãi không ra viện

Thấy một học sinh vắng mặt không đến lớp, cô giáo liên lạc hỏi thăm nguyên nhân. Cậu học trò đáp:
- Thưa cô, em xin nghỉ học vì bố mẹ em ở trong viện ạ!
Cô giáo nghe vậy thì dịu giọng:
- Vậy em cứ ở nhà ít ngày nhé!
Một tuần sau thấy trò vẫn chưa tới lớp, cô giáo lo lắng hỏi thăm thì được biết bố mẹ học trò vẫn ở viện, cô sốt ruột hỏi:
- Bố mẹ em làm sao mà ở viện lâu thế?
- Thưa cô, vì bố em là bác sĩ, mẹ em là y tá ạ!

GIA LONG (st)