Khám phá

Vận động viên Olympic gợi ý 6 điểm đạp xe ở Italy

TB (theo VnExpress) 08/08/2024 16:44

Nếu mê rượu vang hãy đi thung lũng Val d'Orcia, còn ưa mạo hiểm hãy lên dãy Dolomites là gợi ý của vận động viên xe đạp Olympic Paris 2024 Alberto Bettiol.

Alberto Bettiol tại Tour de France hồi tháng 7. Ảnh: Jered Gruber/Ashley Gruber
Alberto Bettiol tại Tour de France hồi tháng 7

Vận động viên người vùng Tuscany, Alberto Bettiol, đã đại diện cho Italy tham gia Olympic Paris 2024 ở nội dung xe đạp đường trường nam và dừng chân tại vị trí 23 chung cuộc.

Sau các cuộc thi, Alberto thường trở về quê nhà để thư giãn và khôi phục năng lượng trên những con đường yêu thích. Alberto nhấn mạnh đạp xe tại Italy không chỉ là tập luyện hay thi đấu mà còn là một cách để tận hưởng văn hóa, lịch sử và ẩm thực địa phương.

Dưới đây là những địa điểm du lịch bằng xe đạp tại Italy được Alberto gợi ý:

1. Thung lũng Val d'Orcia: Điểm đến cho tín đồ rượu vang

Với sườn đồi nhấp nhô và kiến trúc Phục hưng, thung lũng Val d'Orcia tại Tuscany luôn được xếp trong danh sách những nơi phải đến của người Italy. Đây cũng là sự lựa chọn phổ biến của các cua rơ muốn tìm kiếm trải nghiệm đạp xe qua những con đường sỏi trắng uốn lượn qua những ngọn đồi.

Đặc sản rượu vang đỏ Brunello du khách không nên bỏ qua ở Val dOrcia. Ảnh: Italia.it
Đặc sản rượu vang đỏ Brunello du khách không nên bỏ qua ở Val d'Orcia

Địa hình của vùng phù hợp với xe đạp địa hình và xe đạp đường trường. Alberto thường bắt đầu từ thành phố trung cổ Siena - nổi tiếng với trận đua ngựa Palio, đi về phía nam rồi băng qua những ngôi làng ngói nâu đỏ của thung lũng Val d'Orcia.

"Val d'Orcia được UNESCO công nhận là di sản thế giới", anh nói.

Chuyến đi quanh Val d'Orcia có thể mất vài giờ hoặc thậm chí một tuần. Khi đến thung lũng này anh ở qua đêm tại các cabin cho thuê (Airbnb) kết hợp du lịch nông nghiệp và thưởng thức các món ăn. Đặc sản rượu vang đỏ Brunello và phô mai Pecorino di Pienza mềm của vùng là những thứ Alberto thích thưởng thức.

2. Rome: Vừa đạp xe vừa ngắm phố cổ

Mặc dù Alberto chủ yếu đạp xe trên đường trường, anh cũng là người yêu thích trải nghiệm đạp xe đô thị kiểu Italy và theo tay đua, không nơi nào có trải nghiệm này đậm chất hơn Rome.

Italy nổi tiếng tắc đường, vì vậy Alberto khuyên người đi xe đạp tránh những con đường có lưu lượng giao thông đông đúc. Anh thường chọn đi đường tắt hoặc đường phụ để dễ di chuyển. Với các thành phố lớn như Milan, Turin hay Florence, có rất nhiều con đường như vậy trên bản đồ.

Alberto khuyên nên đi xe đạp ở Rome để ngắm thành phố theo cách hoàn toàn mới. Ảnh: European Cyclists Federation
Alberto khuyên nên đi xe đạp ở Rome để ngắm thành phố theo cách hoàn toàn mới

Ở Rome, Alberto thích đắm mình vào những con phố cổ và cảm nhận những câu chuyện lịch sử đằng sau tàn tích La Mã, qua quảng trường Baroque và cung điện thời Phục hưng. Sau một hồi đạp xe, anh sẽ nạp năng lượng bằng món mì ống truyền thống. Alberto cũng rất thích ăn tối bên cạnh đấu trường La Mã.

3. Via Francigena: Con đường hành hương

Văn hóa đạp xe ở Italy có từ những năm 1900, nhưng đường Via Francigena đã được xây dựng từ thế kỷ thứ VI. Xuất phát từ Canterbury (Anh), con đường dài 1.700 km dẫn những người hành hương thời trung cổ băng qua Pháp và Thụy Sĩ để đến các địa điểm linh thiêng của Rome, cuối cùng kết thúc ở vùng Apulia phía nam Italy.

Cung đường băng qua các loại địa hình thích hợp để leo núi và và chạy xe đạp địa hình. Alberto thường đi qua đây và dõi theo những người hành hương lẫn người đi xe đạp. Anh trầm trồ bởi lịch sử lâu đời của nó và ngưỡng mộ cách người xưa đã xây dựng tuyến đường này để đi từ Canterbury đến Rome.

Hiện có nhiều nhà trọ, nhà nghỉ, Airbnb, nhà hàng và trạm dịch vụ dọc theo con đường. Khách du lịch đi xe đạp qua đây không lo bị lạc vì đã có các trạm GPS dọc theo đường mòn.

4. Langhe: Thích hợp cho cuối tuần lãng mạn

Nằm ở vùng Piedmont, giữa sông Po và dãy núi Apennines (Ligurian), Langhe là vùng nông thôn lý tưởng cho kỳ nghỉ cuối tuần lãng mạn. Alberto gợi ý hãy dành buổi sáng đạp xe đường trường và buổi tối hẹn hò uống rượu vang.

Một buổi đạp xe dành cho hai người của Alberto sẽ bắt đầu từ thị trấn Alba, nơi nổi tiếng với nấm cục trắng. Tại đây, Alberto mê đắm vẻ đẹp của cảnh quan những ngọn đồi dốc, vườn nho, thị trấn nhỏ với những lâu đài trên đỉnh đồi. Ngoài ra, một vài nơi để vòng vèo trong thành phố có thể kể thêm như nhà máy Ferrero, nơi sản xuất mứt Nutella với hương thơm thoang thoảng lan khắp các con phố. Thành Fiat, Turin gần đó cũng là những địa chỉ lịch sử nên ghé qua.

Điểm dừng chân yêu thích của Alberto ở khu vực Langhe là khách sạn hạng sang Relais San Maurizio ở thị trấn Santo Stefano Belbo, vốn là một tu viện được cải tạo lại. Alberto yêu thích cảnh vật của những vườn nho và ăn sáng trong một nhà thờ cũ gần đó. Trong vùng cũng có những spa dùng nước lấy từ Biển Đen, các nhà hàng đạt sao Michelin nổi tiếng.

5. Những hồ nước ở miền Bắc: Nên trải nghiệm một tuần

Alberto gợi ý bắt đầu từ hồ Maggiore được bao quanh bởi cụm ba đảo Borromean, từng thuộc sở hữu của gia đình công tước Borromeo. Tiếp theo, anh sẽ đạp xe đến hồ Lugano và từ đó đạp thêm 39 km nữa đến hồ Como. Ngoài biệt thự của George Clooney và những nghệ sĩ nổi tiếng khác, Alberto sẽ đi về phía bắc và đến một thị trấn nhỏ tên Bellagio. Sau đó anh đi thêm 9 km từ Bellagio đến thánh địa La Madonna del Ghisallo, vị thánh bảo trợ của những người đi xe đạp. Tại đây, du khách sẽ tìm thấy những chiếc áo đấu cũ và tìm hiểu về lịch sử của môn thể thao này.

Hồ Maggiore ở phía bắc
Hồ Maggiore ở phía bắc Italy

Còn nếu đi về phía đông nam 180 km là Garda, hồ lớn nhất ở Italy, nơi du khách sẽ tìm thấy thị trấn Sirmione xinh đẹp. Sau đó, du khách đi về phía bắc vào vùng Trentino và ăn polenta (bột ngô mặn), món ăn được yêu thích vào mùa đông khi trời lạnh.

Để chinh phục các địa hình kể trên, Alberto chọn xe đạp địa hình thông thường, xe đạp điện hoặc xe đạp địa hình chạy bằng điện.

Dãy núi Dolomites: Thu hút những tay leo núi

Khi mùa hè đến, người Italy thường đi về phía bắc đến dãy Dolomites.

Dãy trải dài qua vùng đông bắc đất nước, đồng thời là nơi nghỉ dưỡng đặc trưng của người địa phương. Khu vực này có nền ẩm thực đa dạng, nhiều hoạt động ngoài trời thú vị và nhiệt độ mát mẻ, không quá 25 độ C.

Alberto khuyên du khách nên dành một tuần tận hưởng những chuyến leo núi và những con đèo hùng vĩ trong khu vực. Anh sẽ bắt đầu từ Sella Ronda đi qua ba cung đèo khác để tới San Pellegrino. Đây cũng là nơi giải đua xe nổi tiếng Giro d'Italia tổ chức hằng năm.

Alberto cũng rất thích Livigno - nằm ở trung tâm thung lũng Valtellina - nơi được ví là "Tây Tạng của Italy". Ở đây không khó để bắt gặp các cua rơ chuyên nghiệp bởi địa hình hiểm trở, rất thích hợp để luyện tập. Ngoài ra, nếu không đạp xe, vận động viên khuyên có thể bắt tàu Bernina Express để ngắm cảnh quan núi cao ngoạn mục và sông băng hùng vĩ nhất của Thụy Sĩ.

TB (theo VnExpress)