Dành cho người yêu thơ

Vĩnh biệt “Người đốt lò vĩ đại”

ĐOÀN HUY CẢNH 26/07/2024 9:00

“Người đốt lò vĩ đại” đã ra đi/ Một trái tim lớn vừa ngừng đập!!!

Kính tặng anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng!

“Người đốt lò vĩ đại” đã ra đi
Một trái tim lớn vừa ngừng đập!
Xin ai đó lựa bước chân kẻo vấp
Rưng rưng nắng Ba Đình
Trời bất chợt đổ mưa!

Bác đã đi vào thế giới người Xưa
Gặp Các Mác, Lênin và Bác Hồ yêu kính
Bác nằm xuống như bao người lính
Giữa cuộc trường kỳ chống giặc ngoại xâm

Tháng bảy tri ân
Xin rung những thanh trầm
Kính tiễn Người đi về phương trời ánh sáng
Nơi lấp lánh ánh búa liềm cờ Đảng
và đỏ màu máu liệt sĩ, thương binh

Nỗi đau là của chung, đâu phải riêng mình
Sao nhói buốt tim tôi khi nghe tin báo
Chiều hè vẫn bình yên, sao hồn tôi giông bão
Đến bàng hoàng, se lạnh một góc Thu?

Tôi vững tin ánh Thái Dương sẽ phá hết mây mù
Đường vinh quang sẽ không còn bóng giặc
Dù là giặc nội xâm hay ngoại xâm phía Nam, phía Bắc
Vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

--------------
Đêm 19/7/2024

ĐOÀN HUY CẢNH