Dành cho người yêu thơ

Gói kẹo và người lính

PHẠM ÁNH SAO 27/07/2024 07:00

Vội vã chia tay đi theo đoàn quân/ Bạn dúi vào tay tôi gói kẹo/ Này, cầm lấy, phía trong nhiều gian khổ/ Núi thẳm rừng sâu có lúc giúp ích mà.

tyhk_6a_w550.gif

Đường hành quân gặp người làng đồng đội
Chuyện nhà, chuyện quê gấp gáp hỏi thăm
Bạn không quên hỏi thăm cô hàng xóm
Có là người mà bạn nhớ mong.

Vội vã chia tay đi theo đoàn quân
Bạn dúi vào tay tôi gói kẹo
Này, cầm lấy, phía trong nhiều gian khổ
Núi thẳm rừng sâu có lúc giúp ích mà.

Ngày ấy đạn bom sống chết cận kề
Tôi cùng đoàn quân vào trận
Chợt một hôm nghe tin bạn mất
Máu xương gửi Thành cổ tháng ngày.

Sáu mươi năm ngóng đợi hôm nay
Được đón bạn về quê yên nghỉ
Tôi vội vàng vào trong tang lễ
Đặt gói kẹo thắp hương.

Tôi rưng rưng đôi mắt lệ nhòa
Lạnh lẽo bao năm nay được về quê mẹ
Nơi đầy ắp kỷ niệm thời thơ bé
Cắp sách đến trường hai đứa cùng nhau.

Đất nước mình qua những thương đau
Đã thức dậy mầm xanh cây lá
Vòng hoa trắng đặt dưới quân kỳ đỏ
Nén nhang trầm và gói kẹo hôm nay.

PHẠM ÁNH SAO