Chuyển đổi số

Lĩnh lương hưu từ... cây ATM

TRẦN LƯU LOÁT 19/07/2024 08:10

Ông Phấn cầm mấy triệu đồng lương hưu vừa rút từ cây ATM về đưa cho bà Khởi, vợ ông và bảo:

- Đây, lương hưu mới tăng của tôi đây, bà cất đi, chi tiêu những gì thì tôi với bà cùng thống nhất.

- Ô, tôi chưa lĩnh lương mà ông đã lĩnh rồi à?

- Thì tôi mới làm cái thẻ ngân hàng mà. Này nhé, làm thẻ ngân hàng rồi ra cây ATM rút vèo cái là có tiền. Bà cũng nên đi làm một cái thẻ như tôi cho tiện.

Vừa lúc đầu ngõ có tiếng gọi:

- Bà Khởi ơi, đã lĩnh lương hưu chưa? Đi cùng tôi ra nhà văn hóa lĩnh đi, cho vui.

- Tôi chưa, mà tôi còn đang phân vân đây. Bà cứ vào đây xem thế nào đã, bà Khởi thấp thỏm.

Đợi hai bà ngồi xuống ghế, ông Phấn mở khóa tủ lấy ra chiếc thẻ ngân hàng, nói:

- Tháng trước tôi thấy nhân viên ngân hàng đến tận nhà văn hóa hướng dẫn làm thẻ miễn phí. Họ tư vấn dùng thẻ vừa tiện lại bảo mật cao. Tháng lương mới này tiền đổ vào tài khoản, tôi ra cây ATM rút tiền ngay, vừa nhanh vừa thuận tiện lắm.

- Thế đi làm thẻ có dễ không ?

- Rất nhanh các bà ạ.

Lúc này bà Khởi mới nghe ra liền rủ bà Lan:

- Ông Phấn vừa rút tiền lương hưu mới được tăng bằng thẻ ATM và đưa cho tôi đây này. Nhanh và tiện thật bà ạ. Tôi với bà đi làm thẻ ngân hàng đi.

- Thế thì bà chờ tôi một lát. Tôi về gọi ông xã nhà tôi đi làm cùng, cái gì cũng nên "thuận vợ, thuận chồng" bà nhỉ, nhất là lại tiện lợi thế thì còn gì bằng - bà Lan phấn khởi.

TRẦN LƯU LOÁT